xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ nhân loa tranh

Bài và ảnh: Huỳnh Nga

Gần 30 năm theo nghiệp làm loa, Nguyễn Hùng Sơn đã chinh phục thị trường loa Việt bằng dòng tranh loa đầy nghệ thuật

Mới đây, khi có dịp đến studio Cao Trí nằm trên đường Nguyễn Huệ, tôi bất ngờ vì nơi đây có một bức tranh to in hình thiếu nữ tay cầm cây đàn mà trong bức tranh lại phát ra những điệu nhạc du dương.
 
Thấy tôi thích thú đứng nghe, ông chủ tiệm đến bên vui vẻ: “Đây là loa tranh, một trong những tác phẩm nghệ thuật của dòng loa Việt. Người chế tạo ra dòng loa này là nghệ nhân Nguyễn Hùng Sơn mà chúng tôi thường gọi là “vua loa”.
 
Quyết chí học nghề
 
Cửa hàng loa của nghệ nhân Nguyễn Hùng Sơn tại số 142 Lý Nam Đế, phường 7, quận 11-TPHCM có hàng trăm bức tranh loa đủ kích cỡ, màu sắc cùng các thể loại: tranh lập thể, phong cảnh, chân dung... “Quê tôi ở Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
 
Từ nhỏ, tôi rất thích nghe nhạc. Nhưng thời ấy, xóm tôi chỉ có một chiếc máy Akai của người hàng xóm. Chiều nào, tôi cũng chạy qua đấy để nghe ké giọng ca ngọt ngào của Khánh Ly, Lệ Thu, Hoàng Oanh... Mỗi lần như vậy, tôi lại ước mơ sau này sẽ làm ra những chiếc loa có âm thanh tuyệt vời như thế. Đó là điều khiến tôi lặn lội lên Sài Gòn quyết tâm học nghề làm loa khi mới 15 tuổi”- anh kể cơ duyên đưa mình đến với nghề.
 
 
img
Anh Nguyễn Hùng Sơn bên sản phẩm tranh loa của mình
Hỏi thăm nhiều người, anh tìm đến xin làm công cho một tiệm sửa loa ở chợ Nhật Tảo. “Biết tôi thích loa nên chủ tiệm luôn giấu những bí quyết của nghề. Tuy vậy, tôi vẫn không nản lòng. Nhìn những linh kiện trên thiết bị loa, tôi liền đặt cho chúng một cái tên để nhớ. Khi sửa đến đâu, nghe khách hay chủ tiệm nói chính xác tên thiết bị ấy tôi vội ghi vào sổ”. Nhờ chịu khó mày mò, chỉ hơn một năm sau, anh đã thành thạo nghề sửa loa.
 
Trở thành chuyên gia
 
Khi có tay nghề vững, anh quyết, định biến căn phòng trọ ọp ẹp gần chợ Nhật Tảo thành tiệm sửa loa. Không ngờ,  khách đến ngày càng đông vì những chiếc loa sau khi được anh sửa có chất lượng âm thanh tốt không thua hàng mới. “Hồi đó tôi phải thường xuyên nhịn đói vì khách đến sửa rất đông. Người nào cũng muốn chờ sửa để lấy ngay nên mình phải ráng để giữ khách”. Biệt danh “Sơn loa” cũng xuất hiện từ đó.
 
Năm 1987, trào lưu hát karaoke xuất hiện chính là cơ hội để anh làm giàu. Những chiếc loa từ các tiệm karaoke bị hư thay nhau được chở đến. Ngoài việc sửa chữa, anh còn “độ loa” cho các quán để âm thanh hay hơn, chất lượng hơn. Anh kể: “Làm nghề sửa loa nhưng không lúc nào tôi thôi nung nấu ý định được tự tay chế tạo những chiếc loa.
 
Vì vậy, khi sửa, tôi đều ghi lại tên, đặc tính của từng loại loa. Nhờ vậy, tôi biết rõ từng loại loa như cấu tạo, thùng; kể cả bass, treble... Và tôi quyết định sản xuất thử dòng loa của riêng mình với thương hiệu Audio Pro Son”.
 
Năm 1992, một cửa hàng chuyên về loa của anh khai trương tại số 106 Nguyễn Kim, có phòng thử  âm chuyên nghiệp. Anh vui vẻ: “Nhờ trời thương nên chỉ sau vài năm, loa của tôi không chỉ được nhiều khách hàng trong nước tin dùng mà còn được xuất sang Úc, Pháp với số lượng lớn”.
 
7 năm cho một ước vọng
 

Anh Nguyễn Hùng Sơn bộc bạch: “Khi đã thực hiện được hoài bão lớn nhất của đời mình, giờ đây tôi muốn được góp sức vào các hoạt động xã hội. Tôi đang ấp ủ ý định lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ”.

Anh Sơn kể: “Một lần tình cờ, nằm trong phòng thư giãn, nghe nhạc, nhìn những bức tranh treo trên tường, tôi ước ao, phải chi trong tranh có nhạc thì hay biết mấy. Cũng chính lúc đó, trong đầu tôi đã nảy ra ý nghĩ làm loa trên tranh”.
 
Suốt mấy năm ròng nghiên cứu, tìm kiếm, anh phát hiện chỉ có sợi tổng hợp mới có thể vừa vẽ vừa in mà âm thanh không bị thay đổi. Vận dụng kỹ thuật làm loa, anh mày mò đưa tranh vào sản phẩm loa.
 
Năm 2007, sau 7 năm tìm tòi, thử nghiệm, những bức tranh loa đầu tiên xuất hiện. “Không ngờ dòng sản phẩm này được công chúng đón nhận rất nhiệt tình. Tôi liên tiếp được nhận các giải thưởng “Người làm loa đẹp nhất”, “Người đóng thùng loa hay nhất”... Điều đó đã khích lệ tôi rất nhiều”- anh tâm sự.
 
Không dừng lại ở chất liệu sợi tổng hợp, anh còn ứng dụng đá để làm loa tranh. Ngoài ra, khách hàng có thể in hình theo yêu cầu như hình cưới, chân dung, phong cảnh... để ghép vào loa. Anh Nguyễn Ngọc Hiến, quê ở Đồng Nai, cho biết: “Chính vì mê loa tranh mà tôi thôi làm giáo viên để đến đây học nghề. Điều tôi tâm đắc nhất ở thầy Sơn chính là lòng đam mê, sáng tạo không ngừng. Thầy hết lòng truyền nghề cho chúng tôi, không giấu giếm điều gì”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo