Toàn cảnh cầu Cần Thơ. Ảnh: Quốc Dũng
Những người “sành điệu” thì tìm các quán cà phê sân thượng có lầu cao để thỏa mắt ngắm toàn cảnh cầu Cần Thơ. Tờ mờ sáng đã có khách gõ cửa uống cà phê tại các khách sạn Kim Thơ (lầu 10), khách sạn Gold (lầu 8)… thuộc khu vực bến Ninh Kiều, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Không bỏ qua cơ hội, nhiều “tay máy” từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp thi nhau bấm máy ghi giữ hình ảnh cây cầu trước giờ khánh thành. Tại bến Ninh Kiều các tàu phục vụ chở khách du lịch ra sông ngắm cầu Cần Thơ cũng nhộn nhịp đưa, đón khách ngay tờ mờ sáng.
Ghe tàu tấp nập, xe cộ nhộn nhịp, người người hớn hở như khiến thời gian trôi nhanh hơn để sau lễ khánh thành người dân được thỏa bước và tự hào đi trên cây cầu nối nhịp đôi bờ hạnh phúc.
Các chị công nhân làm sạch đường dẫn chuẩn bị lễ khánh thành cầu Cần Thơ. Ảnh: Duy Nhân
Cầu nguyện cho những nạn nhân đã tử nạn trong tai nạn tại nạn sập đường dẫn cầu Cần Thơ. Ảnh: Duy Nhân
Sáng sớm,đã có nhiều người tìm đến các khách sạn có sân thượng vừa uống cà phê vừa ngắm và chụp ảnh cầu Cần Thơ. Ảnh: Quốc Dũng
Kể cả quay phim ghi lại hình ảnh lịch sử từ quán cà phê trên tầng thượng các nhà hàng, khách sạn. Ảnh: Quốc Dũng
Đi xe máy đến xem cầu Cần Thơ. Ảnh: Quốc Dũng
Ở gần thì đi bộ. Ảnh: Quốc Dũng
Ngắm cầu bằng từ dưới công bằng cách thuê tàu thuyền. Ảnh: Quốc Dũng
Tàu chở khách du lịch tấp nập ra vào bến. Ảnh: Quốc Dũng
Bình luận (0)