xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

10 năm tình cũ

Tuấn Ngọc

(NLĐO)- Vợ tôi đã nhanh chóng ngã vào vòng tay người tình cũ sau buổi họp lớp nhân dịp đầu xuân.

img

Ảnh minh họa

Vợ tôi đã thay đổi một cách chóng mặt sau khi cô ấy đến dự buổi họp lớp thời đại học của cô ấy vào mùng 2 Tết. Trước đây cô ấy chu đáo lo cho hai cha con tôi bao nhiêu thì nay cô ấy lại hờ hững và vô tâm bấy nhiêu.

Sáng mùng 3 tết, cô ấy thức dậy rất sớm để trang điểm, diện đồ đẹp. Tôi hỏi cô ấy đi đâu thì cô ấy bảo rằng đi về ngoại sớm để cho kịp buổi đi chơi với các anh chị em bên đó. Tôi cũng hơi thắc mắc, vì mọi năm cô ấy thường đợi 2 cha con đi cùng, nhưng năm nay cô ấy chủ động đi một mình, tôi cũng thấy làm lạ… Nhưng do ngày Tết bạn bè đến nhà chúc Tết khá đông nên tôi cũng quên bén vụ vợ đi đâu, làm gì.

Đến khi vợ chồng cô em vợ đến chơi và chúc Tết, tôi mới té ngửa vợ tôi không hề đến nhà ngoại như đã nói mà đã lén đi chơi với ai đó cho đến tối mịt mới về. Do ngày Tết nên tôi cũng muốn giữ hòa khí gia đình được an vui nên tôi không gặng hỏi cô ấy. Nhưng cô ấy cứ lầm lì, không thèm nói chuyện với tôi, tôi hỏi gì thì cô ấy miễn cưỡng trả lời cho có, tôi cũng “đòi hỏi” thử để xem phản ứng cô ấy thế nào vì thông thường cô ất rất hào hứng, không chừng còn “mạnh” hơn cả tôi, nhưng lần này cô ấy kiên quyết từ chối và tỏ ra rất khó chịu.

Sau đó thì tôi thấy cô ấy nhận được điện thoại và đi ra khỏi phòng để nghe. Sau cuộc điện thoại đó, tôi thấy cô ấy vui vẻ hẳn và nhắn tin liên tục. Tôi gặng hỏi thì cô ấy nói như quát vào mặt tôi: “Chuyện riêng của tôi, anh đừng có làm phiền”. Lần đầu tiên sau 12 năm chung sống, vợ tôi mới có thái độ “lên mặt” với tôi như vậy.

Tôi biết trước khi lấy tôi, cô ấy cũng từng có mối tình sâu đậm thời sinh viên, nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh người yêu trước đây của cô ấy đi nước ngoài. Và đây cũng là cơ hội hiếm có, vì từ lâu, tôi đã thầm thương cô ấy, nên thừa thế tấn công. Sau một năm quen nhau, cô ấy đã đồng ý làm vợ tôi.

Cuộc sống vợ chồng tôi cứ ngỡ mãi hạnh phúc, nào ngờ cô ấy lại nghe và rơi vào những lời nói đường mật của gã người tình cũ. Tôi hơi bị sốc khi vô tình đọc những dòng tin nhắn giữa cô ấy và người tình cũ: "10 năm xa cách, anh nhớ em đến quay quắt, em là người phụ nữ mà không ai có thể thay thế được trong trái tim anh”. Cứ thế, những lời lẽ mật ngọt của cô ấy và người tình nhắn cho nhau cứ như trong phim Hàn, khi đọc được làm tôi phải xốn cả mắt.

Tôi thừa biết gã ấy đang dùng những từ ngon ngọt để đưa vợ tôi vào tròng, khi được rồi anh ta lại cao bay xa chạy. Tôi chỉ sợ cô ấy vì nhất thời sẽ phạm sai lầm rồi sẽ mãi hối tiếc. Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với cô ấy hay tiếp tục theo dõi để bắt tại trận cho ra lẽ.

Tôi là người đàn ông rất thương vợ, tôi không muốn phải xảy ra bất kỳ chuyện gì với gia đình nhỏ của tôi. Đặc biệt với cô ấy, tôi sợ cô ấy phải tổn thương lần nữa và gia đình tôi sẽ có những rạn nứt, tôi phải làm sao đây?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo