xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cứ đòi “thử” rồi mới cưới

Ngọc Trâm

(NLĐO)- Tôi luôn thắc mắc: trai gái yêu nhau là phải làm "chuyện ấy" hay sao? Đây là bạn trai thứ 5 tôi quen, những người trước cũng vậy, yêu được vài tháng lại “đòi hỏi”, nếu tôi không đồng ý lại chia tay.

img

Cả tháng nay tôi và bạn trai không gặp nhau. Tôi cũng không thấy anh liên lạc hay đến chỗ trọ.

Tôi luôn thắc mắc: trai gái yêu nhau là phải làm "chuyện ấy" hay sao? Đây là bạn trai thứ 5 tôi quen, những người trước cũng vậy, yêu được vài tháng lại “đòi hỏi”, nếu tôi không đồng ý lại chia tay.

Đó là lý do tại sao tôi thay người tình như thay áo, cứ 6 tháng chia tay một anh. Riết rồi tôi đâm ra sợ đàn ông và không dám quen ai.

Đến nay, đã gần 1 năm tôi mới bắt đầu yêu lại và quen anh chưa đầy 5 tháng. Anh đề nghị tiến tới hôn nhân, làm tôi mừng thầm nhưng chỉ sau đó vài ngày anh mở lời: “Tụi mình sắp cưới nhau, chúng mình nên "thử" một lần, đằng nào em cũng là vợ anh".

Ôi thì ra đây là chiêu của anh, ra trò cưới xin để hòng "chiếm đoạt" tôi hoặc những cô gái nhẹ dạ cả tin. Thiệt tình tôi rất ghét chiêu này, thà là để tôi tự nguyện, chứ đừng làm “trò bẩn” đó. Sau vài lần đòi hỏi không được, anh bạn trai mới này lại biến mất.

Thiệt tôi không biết trai thời nay như thế nào, tôi không huơ đũa cả đám, nhưng 5 người tôi quen đều như thế cả. Mà thú thật, như vậy là tôi có vấn đề, hay những bạn trai tôi quen có vấn đề.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo