xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đang lên mây mà bị "xoẹt" một phát là tiêu luôn đời trai!

VŨ KIM KHÔI

Tôi đọc báo và bị ám ảnh, sợ lúc mình đang lên mây mà cô ấy xoẹt một phát là tiêu luôn đời trai!

(NLĐO)- Bữa trước tôi và bà xã có chuyện cãi cọ vì bà xã nghi tôi bồ bịch ngoài luồng. Sự thật không phải vậy, chỉ là hiểu lầm. Trong lúc gây gổ, vợ tôi nổi nóng dọa: “Ông có tin là tui sẽ cắt của ông trụi lủi cho ông thành thái giám luôn không?”.

Biết là bà xã nóng giận mà nói vậy nhưng trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đáng nói là từ hôm đó tới nay, toi không dám gần gũi bà xã nữa dù cô ấy tìm đủ mọi cách để chiêu dụ.

Tôi đọc báo và bị ám ảnh, sợ đang lúc mình lên chín tầng mây thì cô ấy xoẹt một phát là tiêu luôn đời trai! Tôi đã nói với vợ tôi về nỗi sợ hãi này, cô ấy cũng năn nỉ, nói rằng chỉ tiện thể nói cho... đã miệng thôi chớ trong lòng không bao giờ muốn làm như vậy; thế nhưng tôi vẫn không thôi bị ám ảnh, mỗi khi vô phòng ngủ, tôi lại phải kiểm tra kỹ lưỡng xem vợ tôi có giấu “hung khí” đâu đó không?

Từ đó đến nay khoảng hơn 2 tuần lễ rồi, tôi tê liệt hoàn toàn. Tại sao tôi lại đột ngột mất khí thế như vậy? Thậm chí tôi thử xem phim ướt át thì thằng nhỏ cũng đơ luôn, không hề có phản ứng tích cực như trước. Có phải tôi bị liệt dương rồi hay không?

Tôi phải làm sao bây giờ? Nếu tình hình này kéo dài thì có nguy hiểm hay không? Tôi có nên đi đến bác sĩ nam khoa khám và điều trị không? Năm nay tôi 34 tuổi, còn bà xã mới 25 tuổi...

ledung...@gmail.com

Bạn thân mến,

Đúng là một khi đàn bà ghen thì thật là... kinh khủng khiếp. Họ có thể suy nghĩ, phát ngôn và hành động nhanh gọn lẹ, bất ngờ đến nỗi đối phương không trở tay kịp. Hậu quả của những lúc “ba máu, sáu cơn” như vậy cũng thật khó lường. Tốt nhất là mấy anh có bà xã hay ghen thì không nên trêu đùa hay chọc giận mấy bà để không phải gánh chịu hậu quả khó lường.

Trở lại chuyện thằng nhỏ... bỗng dưng nằm im ru của bạn thì trước tiên phải đi tìm nguyên nhân thì mới biết phải làm sao để khắc phục. “Liệt dương” là nỗi ám ảnh ghê rợn nhất của nhiều đấng mày râu. Bởi nó không chỉ đe dọa hạnh phúc gia đình mà còn khiến cho các anh cảm thấy mặc cảm, tự ti; từ đó ảnh hưởng một cách toàn diện đến mọi mặt đời sống, công việc, quan hệ xã hội...

Liệt dương là tình trạng dương vật không đủ cương cứng để tác chiến hoặc thời gian cương cứng không đủ lâu để đáp ứng yêu cầu vui vẻ của cả hai bên. Liệt dương có thể do yếu tố tinh thần hoặc do yếu tố bệnh lý. Trường hợp của bạn, nếu trước đây vợ chồng sinh hoạt bình thường mà nay tự nhiên thằng nhỏ trở chứng nằm im sau khi bị đối tác đe dọa thì nhiều khả năng đó là do tâm lý.

Liệt dương do yếu tố tâm lý xuất hiện ở những người thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng, bất an về vấn đề nào đó, mâu thuẫn trong gia đình... Cú sốc tâm lý như bị thất nghiệp, làm ăn thua lỗ; bị đe dọa sức khỏe, tính mạng... cũng có thể dẫn tới bị liệt... Đây chính là trường hợp của bạn.

Thời gian qua, báo chí nói nhiều về chuyện các bà, các chị mỗi khi nổi máu Hoạn Thư thì lại sử dụng biện pháp... cắt luôn công cụ gây án. Người ngoài cuộc đọc còn thấy sợ, huống hồ gì người trong cuộc như anh bạn. Do vậy, đơn thuốc để điều trị cho bạn không có cách nào khác là phải làm sao cho nỗi sợ hãi qua đi, vợ chồng vui vẻ trở lại thì mọi thứ sẽ dần được khắc phục.

2 tuần qua, có lẽ bà xã 25 tuổi của bạn cũng đã “thấm đòn” vì bị bỏ đói. Vậy nên, bạn nên lựa lúc vợ chồng vui vẻ mà nói chuyện nghiêm túc với bà xã về “nghi án” ngoại tình của mình. Hãy lấy lại niềm tin cho cô ấy bằng cách chứng minh sự trong sạch thật sự của mình và đề nghị bà xã từ nay về sau đừng “đe dọa”, thậm chí cũng không nên nói đùa như vậy vì nó có tác hại rất lớn.

Tạm thời bạn không cần đến bác sĩ mà hãy chờ đợi thêm ít lâu xem tình hình có cải thiện không sau khi hai vợ chồng đã ngồi vào bàn thương lượng. Nên tập thể dục, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc; hạn chế cà phê, thuốc lá, bia rượu... để cơ thể khỏe khoắn, đầu óc thoải mái. Được vậy thì có thể thằng nhỏ sẽ từ từ hồi phục. Có một điều mang tính quy luật như vầy: Mọi chuyện theo thời gian rồi sẽ bị lãng quên. Hi vọng năm mười bữa, nửa tháng nữa bạn sẽ quên được lời đe dọa khủng khiếp của bà xã để xốc lại tinh thần mà chiến đấu.

Cũng xin có lời khuyên các chị: Vợ chồng đến với nhau là tự nguyện, nếu thấy không còn yêu thương nhau, không thể chung sống với nhau hạnh phúc thì chia tay trong hòa bình chứ đừng sử dụng vũ lực, gây thương vong cho đối tác như vậy.

Trong trường hợp bất khả kháng, nếu có quá nóng giận, không kềm chế được thì cũng mong chị em “hạ thủ lưu tình” vì dù sao thì đó cũng là người đầu gối, tay ấp của mình. Hơn nữa, nếu các anh có mệnh hệ nào thì các chị cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. Nên nhớ là “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có mức phạt tù tối ta tới 3 năm lận đó, chị em nên ghi nhớ lời dạy của cổ nhân mà đừng manh động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo