xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sốc nặng vì lý do chia tay của bạn trai

Hương Diệu

(NLĐO)- Thà rằng cứ trùi trụi, là chính mình để khi phải đối diện nửa kia không phải thất vọng và mang tâm lý ai đó đã lừa dối mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trên đời này có những chuyện tưởng chừng sẽ không xảy ra nhưng nó lại xảy ra. Với tôi khi nghe câu chuyện này đã không khỏi thốt lên rằng: “Trên đời này làm gì có chuyện người yêu đòi chia tay chỉ vì khi biết bộ mặt thật quá xấu của bạn gái”.

Như tôi đã nói ở trên cái gì cũng có thể xảy ra, và câu chuyện cũng giúp ta nhìn nhận bản thân, về cái đẹp, xấu trong mắt người yêu của mình. Thà rằng cứ trùi trụi, là chính mình để khi phải đối diện nửa kia không phải thất vọng và mang tâm lý ai đó đã lừa dối mình.

Theo lời chị, khi yêu nhau, người yêu chị lúc nào cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của chị qua lớp phấn son. Cho đến một ngày anh tình cờ phát hiện khuôn mặt mộc của chị, anh không khỏi giật mình thảng thốt, vì dung nhan thật của chị quá xấu. Xấu đến nỗi anh chỉ muốn trốn chạy chị càng xa càng tốt.

Khi nói chuyện cùng tôi, chốc chốc chị lại ngước cặp mắt ti hí lên nhìn. Bất chợt, chị lại quay mặt đi như để lẫn tránh cái nhìn của người đối diện về phía chị.

Chị rưng rức tâm sự: “Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là chưa bao giờ để khuôn mặt thật sự cho người yêu tôi thấy. Bởi tôi cứ khư khư giấu cái vẻ mặt xấu xí bằng lớp son phấn mỗi ngày".

Có ai biết trước được chữ ngờ. Trong một lần đi công tác anh nói với chị đến 5 ngày mới về. Nhưng đi được 2 ngày anh ấy bất thình lình trở về nhà gặp chị.

Nhưng chị đã làm anh "điêu đứng" và quá bất ngờ khi anh tận mắt chứng kiến khuôn mặt mộc, không trang điểm của chị. "Lúc đó, tôi nhìn thấy sự thất vọng và đau khổ trong đôi mắt anh ấy. Anh ấy gào lên và hét vào mặt tôi là tại sao tôi lại lừa dối anh ấy một thời gian dài như thế. Anh ấy còn nói rằng thà tôi cứ là chính mình, đừng lừa dối anh ấy thì anh ấy sẽ đỡ sốc hơn"- chị kể.

Và chị càng buồn hơn khi anh ấy nói: “Chúng ta chia tay nhau đi, tôi không thể cưới một người phụ nữ đã lừa dối tôi một cách trơ trẽn như vậy được. Làm ơn hãy giải thoát cho tôi". Những câu nói của anh khiến trái tim chị đau nhói.

Chị thừa nhận với tôi rằng chị đã sai khi lừa dối anh ấy. Nhưng chị không hoàn toàn có lỗi, có chăng là do chị không có được một dung nhan xinh đẹp. Nhưng điều khiến chị buồn là tại sao anh ấy không hề nghĩ đến tính cách của chị mà chỉ chăm chăm vào vẻ đẹp bên ngoài. "Tôi có thể vì anh ấy mà làm tất cả mọi chuyện, tại sao anh ấy lại cạn tàu ráo máng với tôi như vậy"- chị than.

Kết thúc buổi chuyện trò, chị buồn bã: "Chẳng lẽ đàn ông trên đời này, họ chỉ nghĩ đến vẻ đẹp hình thức bên ngoài mà không nghĩ đến vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ mình yêu sao?".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo