xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tôi "đổ vỏ" cho vợ đến 2 lần

Nguyễn Tú

(NLĐO)- Tôi và vợ cưới nhau đã 15 năm, nhưng gần đây tôi mới phát hiện đứa con gái 5 tuổi mà tôi hằng yêu thương không phải là con gái ruột của mình.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các bạn có thể hiều được tâm trạng đau khổ, uất hận vì bị người bạn đời đầu ấp tay gối bấy lâu của mình lừa dối hết lần này đến lần khác.

Trước đây tôi và cô ấy là đôi bạn thân. Tôi lại thầm yêu cô ấy mặc dù tôi biết rằng, cô ấy đã có người yêu, nhưng tôi cứ yêu cô ấy một cách lặng thầm.

Tôi yêu luôn cả niềm vui và nỗi buồn của cô ấy. Những lúc cô ấy giận dỗi người yêu, cũng là lúc tôi bị cô ấy trút giận một cách không thương tiếc. Nhưng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì được gần gũi, được chăm sóc người mà tôi yêu thương. Cô ấy cứ hững hờ đứng bên cạnh tôi, nhưng cô ấy không biết rằng có một người yêu cô ấy tha thiết là tôi. Nhiều lúc tôi hay đùa với cô ấy rằng: “Yêu đâu chi cho xa, với lại người đó chưa chắc yêu bồ nhiều bằng mình, hay là mình cưới nhau đi”. Khi nghe tôi nói vậy, cô ấy lại phá lên cười, nói tôi chỉ được cái đùa là hay.

Tôi còn nhớ một ngày cách đây 10 năm. Tôi vừa đi làm về, người ướt sũng sau một cơn mưa chiều tầm tã. Tôi thấý cô ấy đứng đó, áo đẫm nước mưa. Vừa gặp tôi, cô ấy đã vừa khóc vừa kể việc cô ấy và bạn trai vừa chia tay nhau. Cô ấy còn nói một sự việc động trời khác là cô ấy vừa phát hiện có bầu được hơn 2 tháng.

Sự thật tôi rất yêu cô ấy, nhưng để cưới một người mang cốt nhục của người khác thì điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Đêm xuống, khi nhắm mắt lại tôi hình dung ra nét mặt đau khổ, chới với trong bộ áo ướt sũng trong thân hình gầy gò của cô ấy, tôi lại không cầm lòng được. Tôi nghĩ nếu tôi không làm một điều gì đó, có thể cô ấy sẽ làm điều dại dột. Nếu điều đó xảy ra, là nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi bật dậy lấy xe tức tốc chạy sang nhà cô ấy. Vừa gặp, tôi đã thấy trên tay cô ấy đang cầm một mớ thuốc ngủ...

Sau đó hai tuần, chúng tôi nhanh chóng tổ chức cưới. Chúng tôi rất vui, hạnh phúc khi cô ấy sinh được một đứa con trai kháu khỉnh.

Chúng tôi sống rất đầm ấm, vui vẻ. Một hôm, tôi tình cờ phát hiện cô ấy nhắn tin với người cũ. Chỉ là những câu hỏi thăm nhau bình thường, nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Vì khi sống chung ngần ấy năm, tôi biết tình cảm cô ấy dành cho tôi cũng không tệ.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày sinh nhật của cô ấy. Tôi và con trai đã làm sinh nhật và đợi cô ấy, nhưng đến tận khuya cô ấy mới về, chân bước lảo đảo, mùi rượu bay nồng nặc. Vừa gặp tôi, cô ấy vừa cười vừa nói như điên dại: “Em vừa gặp Lãm”. Rồi cô ấy nằm lăn ra giường một cách vô thức. Lãm là bạn trai cũ cũng là cha của đứa bé.

Lãm đã bỏ mặc mẹ con cô ấy, trong lúc cô ấy đang cần anh nhất. Tôi không biết lý do tại sao anh ấy phải làm vậy, nhưng dù là gì, những dạng đàn ông như vậy đáng để tôi khinh.

Sáng sớm thức dậy, vừa gặp tôi, cô ấy đã cuống quýt hỏi tôi hôm qua cô ấy đã nói những gì, trên nét mặt cô ấy lộ vẻ lo lắng…

Sau đó 2 tháng, cô ấy cho tôi biết tin vui cô ấy có bầu được 1 tháng. Không có niềm vui, hạnh phúc nào bằng khi mình được lên chức cha. Tôi đã làm mọi việc cho cô ấy. Ngoài giờ làm ở công ty, khi về nhà tôi không để cô ấy làm bất cứ việc gì.

Khi con gái ra đời, tôi cảm giác tình cảm vợ tôi dành cho tôi nhiều hơn. Cô ấy luôn ân cần, chu đáo và biết nghĩ đến tôi nhiều hơn.

Ngày con gái tôi tròn 5 tuổi, tôi muốn tổ chức sinh nhật linh đình cho con gái, bạn bè và họ hàng đến rất đông vui để chúc mừng. Trong buổi tiệc, ai cũng khen con gái tôi xinh, làm tôi rất vui. Nhưng một điều làm tôi bất ngờ khi đứa bạn thân tôi nói: “Con bé xinh quá, càng nhìn, càng thấy con bé giống anh hai nó y khuôn”. Thoáng giật mình, tôi nhìn sang cô ấy, tôi đã thấy vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt của cô ấy.

Quả thật, giờ để ý tôi mới thấy con bé giống thằng Bin như tạc. Sau đó tôi âm thầm xét nghiệm AND thì hỡi ôi, đứa con gái mà tôi luôn xem là báu vật lại là con người khác chứ không phải con tôi.

Vậy là tôi đã 2 lần “đổ vỏ” cho cô ấy. Tôi thật sự thất vọng và chán nản. Tôi đã thật sự yêu thương cô ấy, đã giang tay cưu mang, và thương con trai cô ấy như con ruột của mình. Vậy mà cô ấy lại lừa dối tôi hết lần này đến lần khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo