xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Yêu gì mà yêu kiểu vậy

Hoàn Mỹ

(NLĐO)- Vợ chồng tôi không ngày nào ăn ngủ được yên, cứ nơm nớp lo sợ không khéo con bé nhà mình vì yêu mà bị kết tội dụ dỗ trẻ vị thành niên, ở tù như chơi chứ có phải chuyện đùa đâu.

Vợ chồng tôi rất lấy làm hãnh diện vì ba đứa con gái của mình, đứa nào cũng xinh xắn học hành giỏi giang. Mỗi lần giỗ chạp, họ hàng lối xóm gặp nhau ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Họ kể thường lấy gương mấy đứa nhỏ nhà tôi, để dạy dỗ con cái trong nhà mình. Cha mẹ nào khi nghe người ngoài khen các con của mình mà không vui chứ. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn ai.

Hai đứa lớn của tôi sau khi ra trường đều lấy chồng, chỗ nào cũng đàng hoàng, công ăn việc làm khá tốt, nên vợ chồng tôi không phải lo lắng gì cả. Chỉ có đứa út hơn trội các chị của nó về mọi mặt, từ nhan sắc đến học vị, chỗ làm… Vợ chồng tôi kỳ vọng rất nhiều ở con bé này. Cháu có rất nhiều người theo đuổi, bạn bè, người thân mối mai cũng không ít và chỗ nào cũng bề thế địa vị ngon lành, mà khổ nỗi nó không hề để mắt tới ai. Nay cháu nó còn nhỏ nhít gì nữa đâu, ngấp nghé bước vào hàng “băm” rồi đấy!. Tôi cũng hiểu rằng xu hướng bây giờ phụ nữ thường lập gia đình khá trễ, nên cũng không thúc ép cháu, bao giờ duyên đến thì gặp thôi.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vậy mà cuối tuần rồi, khi cả nhà quây quần bên nhau. Cháu hào hùng tuyên bố mình sắp thoát ế. Mọi người đều mừng và tò mò muốn biết chàng trai đó người như thế nào mà đã chinh phục con bé. Con bé cười bẽn lẽn, bật mí chưa thể cưới liền được đâu, ít gì cũng phải khoảng 5 năm nữa mới tính. Tôi nghe vậy, cứ nghĩ chắc cậu ta còn đang theo học lấy bằng tiến sĩ hay gì đó mới lâu vậy, nhưng kệ miễn có người con nó ưng ý là tốt rồi. Còn hai con chị của nó cứ xúm nhau điều tra, con nhỏ cứ trả lời quanh co, cuối cùng tiết lộ người yêu của nó nhỏ hơn một con giáp còn đang học lớp 12. Mọi người cười ầm nói nó khéo đùa, con bé nghiêm mặt nói “chuyện nghiêm túc mà”. Úi trời đất ơi, thuở đời nay tôi cũng thường nghe những chuyện yêu “phi công trẻ” ở đâu đâu trên báo chí hoặc ngoài đường, chứ nào ngờ giờ đây lại xảy ra với chính đứa con gái rượu quý giá của mình nữa chứ. Tôi xém ngất vì bất ngờ.

Cậu kia còn quá nhỏ, có thể thật sự đang rất thích con bé đấy nhưng đó chỉ là tình cảm chị em, hoặc tình mẫu tử mà cậu này không tìm thấy ở những người thân của mình, nên đã ngộ nhận với con bé đó là tình yêu trai gái. Đành rằng tình yêu không phân biết tuổi tác, địa vị nhưng cậu ấy chưa đủ trưởng thành nên nhận thức chưa tới, đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ ngộ ra, sẽ chia tay con bé thôi. Vả lại, không có cha mẹ nào mà đồng ý cho con mình đi quen hay cưới một người lớn hơn cả chục tuổi như vậy. Cho nên khi chưa có gì sâu đậm, phải chấm dứt ngay, để không phải đau khổ về sau và không để phí hoài tuổi thanh xuân của mình một cách đáng tiếc. Mọi người ra sức phân tích cho con bé nhận thấy đó là cuộc tình rất đỗi bất bình thường, cho nó từ bỏ. Con bé gạt bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên, quả quyết đó là tình yêu thật sự. Con bé nói từ trước đến giờ con tim nó không hề rung động trước ai như người này, và cậu kia cũng yêu nó thật lòng. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được chính mình, nên mọi người đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của nó...

Từ sau bữa đó, vợ chồng tôi không ngày nào ăn ngủ được yên, cứ nơm nớp lo sợ không khéo con bé nhà mình vì yêu mà bị kết tội dụ dỗ trẻ vị thành niên, ở tù như chơi chứ có phải chuyện đùa đâu. Còn nữa, chuyện này mà đổ bể ra, họ hàng lối xóm biết, thử hỏi vợ chồng tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Chuyện ngược đời này sao bỗng dưng ập xuống gia đình tôi vậy trời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo