Một sự lừa dối động trời!
Không thể dâng cúng tổ tiên cái gọi là bánh như công viên Văn hoá Đầm Sen đã làm và đã giải thích. Chúng tôi đã theo dõi lễ hội Đền Hùng năm nay và hết sức bất bình về chiếc bánh giả này. Tại sao chúng ta phỉ báng anh linh tổ tiên bằng cách để dâng cúng tiền nhân một món như vậy. Không thể có bất cứ sự giải thích nào để biện minh cho việc làm vô văn hoá và phi đạo đức như vậy được.
Những người có trách nhiệm ở công viên văn hóa Đầm Sen hãy tự nhận lỗi lầm nầy và hãy xin lỗi đồng bào ta về việc làm nầy. Hãy trở lại Đền Hùng, chỉ cần nén hương chén nước và tấm lòng thành, để quì xuống tạ tội với tiền nhân về việc làm của mình. Được như vậy, Tổ tiên ta sẽ độ lượng, đồng bào ta sẽ bao dung mà xá tội cho. Đừng xúc phạm đến tiền nhân nếu không làm được gì vinh quang thêm.
Nam D.Nguyen (Tam Kỳ, Quảng Nam)
Họ đã coi thường tổ tiên
Nếu không làm được bánh lớn thì chỉ làm bánh nhỏ thôi, làm bánh to chi để phải giả mạo thô thiển như vậy. Mới năm thứ 2 của giổ tổ Hùng Vương mà lại có sự dối trá rồi, thật đáng buồn. Các vị làm bánh giả này đang mắc bệnh thành tích đó mà, chỉ tội cho người dân ở Phú Thọ hưởng phải lộc dỏm.
TRẦN NGUYÊN BẢO (nguyenbaotour@yahoo.com)
Dân ta có câu “lễ bất cần to, cốt ở lòng thành”
Cách đây mấy năm, vào dịp tết cổ truyền của dân tộc, một công ty đã tài trợ cho một làng nghề làm giò chả gia truyền ở Hà Tây cũng đã từng cất công làm một chiếc bánh chưng nặng hơn một tấn diễu hành về Hà Nội và trưng bày ở triễn lãm Giảng Võ, khi chia bánh cho mọi người không ai dám ăn vì bánh đã bắt đầu rữa và nổi mùi chua.
Qua sự cố này xin được góp ý: Dân ta có câu “lễ bất cần to, cốt ở lòng thành”, Giỗ Tổ năm sau, ai đến dự và có tâm dâng lễ giỗ Tổ chỉ cần chút lòng thành, lễ sao hợp lý đúng nghĩa tinh hoa đừng lợi dụng cơ hội linh thiêng này để quảng bá thương hiệu kiểu này. Điều đó chỉ làm lễ hội mất đi nét đẹp, linh thiêng vốn có của tinh thần lễ hội Quốc Tổ.
Trịnh Thanh Phi (trinhthanh38@yahoo.com)
Cần làm rõ trách nhiệm người làm sai.
Chúng tôi thấy nếu đúng như những gì báo viết thì cần phải làm rõ hành vi của người làm sai. Chúng ta biết toàn đảng, nhà nước và cả dân tộc VN đều thành kính và long trọng tổ chức lễ hội. Đặc biệt là khâu chuẩn bị rất công phu vậy mà tại sao lại có tình trạng bánh dày, bánh chưng hư, mốc? Chi phí làm ra hai chiếc bánh này bao nhiêu, lúc lên kế hoạch và dư toán, chất liệu, nguyên vật liệu để làm 02 chiếc bánh này ai là người duyệt? Việc này Ban Tổ chức lễ hội có biết không?... Cần làm rõ việc làm thiếu đạo đức này và xử lý nghiêm kẻ làm dối trá.
duc nhan (daklak)
Xin lỗi nhân dân tỉnh Phú Thọ!
Tôi là người không phải quê gốc ở đất tổ nhưng tôi sinh ra và có 1 tuổi thơ tại đây. Ngay từ những ngày khó khăn nhất của đất nước những năm 1978-1980, khi mà đất nước vừa giải phóng, người dân khu vực đó không đủ ăn, không đủ mặc. Bữa ăn thường ngày chỉ là sắn độn ít cơm.
Hồi đó tôi còn rất nhỏ nhưng cũng đủ lớn khôn để nhận ra rằng, cứ đến ngày giỗ tổ trời lại mưa rất lớn trước đó 2-3 ngày, dân gọi là mưa rửa đền. Cũng là lúc báo cho dân chuẩn bị lễ đi giỗ. Làng làng chuẩn bị, người lớn cũng như trẻ nhỏ đều háo hức đi lễ 1 lần trong dịp này. Người ta đi bộ hàng chục km để đến lễ. Dù áo không đủ mặc nhưng vào ngày lễ mọi người đều mặc áo quần đẹp nhất trang trọng nhất để đi lễ tổ tiên. Cơm không đủ ăn, nhưng tôi chưa thấy ai mang đồ giả, đồ tượng trưng lên lễ tổ vào ngày giỗ tổ cả.
Lớn lên, vào sinh sống và lập nghiệp tại TPHCM. Tôi rất tự hào về việc mỗi năm, TP lại tổ chức dâng lên tổ tiên lễ vật cao quí của nghĩa tình người dân thành phố xa xôi, nơi mà tới 95% dân chưa 1 lần có cơ hội trực tiếp tham dự lễ giỗ đúng ngày. Vậy mà, tiền bạc và tâm huyết của lãnh đạo TPHCM, tình cảm của nhân dân TPHCM bị Công viên Đầm Sen biến thành bánh dày xốp bánh chưng thiu để dâng cúng tổ tiên.
Không thấy ông đại diện công viên Đầm Sen xin lỗi nhưng tôi xin gửi đến nhân dân tỉnh Phú thọ lời xin lỗi của riêng tôi về việc làm đáng hổ thẹn của công viên Đầm Sen. Mong mọi người hiểu rằng không phải tất cả người dân TP đều có quan điểm như đại diện công viên Đầm Sen về việc làm đồ giả để dâng cúng trong ngày giỗ tổ này.
Nguyễn Chí Sỹ (chisy72@yahoo.com)
Bình luận (0)