Không còn sự lựa chọn
Quốc lộ 1A là xương sống của đất nước, là giao thông huyết mạch của hầu hết các tỉnh, thành. Đặt 21 trạm thu phí thì không thể “lọt con cá nào” muốn làm ăn, buôn bán qua tuyến đường này.
Bạn đọc Quốc Đạt nói thẳng: “Mỗi chuyến xe từ Bắc vào Nam nếu đóng đủ cho 21 trạm thu phí chắc mất khoảnng 1 triệu đồng. Tất nhiên nhà xe sẽ không chịu mà họ sẽ tính vào hành khách. Hàng hóa cũng thế, tiền phí qua trạm sẽ quy vào giá thành và cuối cùng người tiêu dùng lãnh đủ. Đó là chưa kể trạm thu phí càng nhiều thì việc lưu thông kinh tế càng bất lợi, các vùng miền càng bị cô lập. Cái được cái mất đã rõ ràng nhưng chắc chắn những người đưa ra phương án này sẽ luôn được”.
Thiếu tiền thì… dân chịu
Nhiều bạn đọc than vãn, cứ lấy lý do thiếu tiền để biện hộ thì rốt cuộc làm cái gì cũng bắt dân gánh cả thôi. Đồng lương của người dân bình thường có là bao nhiêu. Cứ đem chia năm xẻ bảy đóng các loại phí, thuế thì nuôi con cái làm sao nổi. Những công trình lớn thế này phải được quy hoạch bài bản và ưu tiên dùng ngân sách quốc gia để thực hiện chứ sức dân có hạn, không kham nổi.
Bạn đọc Lê Đăng Thắng, chán nản: “Rất, rất nhiều các công trình đầu tư tốn kém, lãng phí. Kêu thiếu tiền mà còn định xây bảo tàng hơn chục nghìn tỉ đồng. Vậy mà một công trình có tính cốt lõi cho nền kinh tế Việt Nam, cho cuộc sống, cho tính mạng của nhân dân thì lại kêu không có tiền: phí xăng dầu, phí trước bạ, phí bảo trì đường bộ, tiền thuế của dân, tiền đấu thầu đất, tài nguyên...đi đâu rồi.
Bạn đọc Sáu Ngang cám cảnh: Quốc lộ 1A được mở ra từ thời Pháp thuộc, rồi một nửa được bổ sung từ thời Mỹ thuộc. Thế rồi sau gần bốn mươi năm quản lý, chúng ta lại không đủ tiền mở rộng phải buộc dân “gánh” thì buồn thật. Thuế và phí các loại thì cứ đóng, còn muốn được đi trên con đường mang tầm cỡ quốc gia do nhà nước làm thì phải chờ”.
Trước vấn đề thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đặt ra: “muốn đi đường tốt thì phải đóng tiền”, nhiều bạn đọc không hài lòng. Bạn đọc Mai Anh Toàn, cho biết: “Là người dân tôi chấp nhận đóng phí để có đường tốt mà đi. Nhưng chúng tôi đóng phí 10 đồng thì bao nhiêu đồng vào con đường? Chỉ cầu mong nhà nước quản lý tiền thuế của dân thật sát sao, khoa học, đừng để thất thoát mà có tội với người đóng thuế”.
Bạn đọc Năm Bô dẫn chứng: “Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vẽ ra viễn cảnh thì đẹp, nhưng với cách làm những con đường vừa qua đóng tiền chưa chắc có đường tốt để đi. Thực tế đã có nhiều con đường đầu tư cả ngàn tỉ đồng vài bữa đã hư. Cụ thể, đường cao tốc TPHCM – Trung Lương vừa làm chưa được bao lâu mà nay đã đầy ổ gà, ổ voi.
Bình luận (0)