Móc túi trên xe buýt là chuyện thường ngày
Tôi là người lao động ngoại tỉnh đến TPHCM kiếm việc làm nên thường xuyên sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại. Nạn móc túi trên xe buýt không chỉ xảy ra ở những tuyến xe bài báo đề cập mà là chuyện thường ngày ở nhiều tuyến xe. Đi xe buýt Sài Gòn- Suối Tiên, hoặc đi Biên Hòa, hằng ngày vẫn có một nhóm 4-5 kẻ móc túi theo lên các chuyến xe. Những người khách đi xe buýt thường xuyên đã nhẵn mặt chúng, nên họ đã cảnh giác, canh chừng, không bị mất đồ. Chỉ tội cho những người lạ, nhất là dân từ xa đến khi lên xe là bị bọn chúng móc hết tiền bạc.
Những lần tôi đi xe buýt Sài Gòn - Bảy Hiền - Hóc Môn cũng chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Có bà mẹ già từ Quảng Nam vay tiền mang vào chữa bệnh cho con, trên xe bà đã bị bọn bất lương móc túi lấy hết sạch. Có lần một chị công nhân vừa lĩnh lương xong, bị móc hết không còn đồng nào. Tệ nạn này đã xảy ra từ nhiều năm nay. Những kẻ lưu manh đã sống bám vào những chiếc xe buýt rồi gây tai họa cho bao người lương thiện. Tôi đề nghị chính quyền và ngành chức năng cần nhanh chóng dẹp bỏ tệ nạn này.
Bùi Thị Điệp (TPHCM)
Chưa an tâm khi đi xe buýt
Mỗi lần lên xe buýt, tôi thật sự lo ngại vì không biết tài sản trong túi mình sẽ bị mất lúc nào. Không riêng gì tuyến xe buýt số 19 diễn ra nạn móc túi, tuyến xe buýt số 151, Miền Tây- An Sương, cũng vậy. Lúc 16 giờ ngày 25-8, đang ngồi trên xe buýt số 151 bỗng có một người đàn ông khoảng 35 tuổi, tay bồng đứa con nhỏ, anh ta khóc sụt sùi. Mọi người đi cùng xe hỏi thì anh bảo “số tiền 700.000 đồng nằm trong túi của anh không biết mất lúc nào”. Nghe anh nói bị mất tiền, tôi thấy có hai người thanh niên da ngăm đen, nhuộm tóc vàng liền vội bảo xe buýt ghé trạm. Họ vội vã xuống xe, rồi leo lên xe máy của hai thanh niên đang đợi. Người đàn ông bị mất tiền không biết lấy đâu ra tiền để đón xe về quê. Anh nói trong nước mắt: “Đi làm cả tháng trời để có tiền cho con nhập học, giờ thì...”.
Ân Định (TPHCM)
Cần làm mạnh tay
Với đám lưu manh trộm cắp trên xe buýt thì lái xe và phụ xe đều biết mặt chúng, ngay cả những hành khách thường xuyên sử dụng xe buýt cũng dễ dàng nhận ra đám bất lương. Có điều, không ai dám vạch mặt chúng vì sợ chúng trả thù. Nắm được tâm lý đó, bọn lưu manh càng được nước lộng hành.
Tôi nghĩ nếu ngành công an quyết tâm dẹp bỏ tệ nạn này sẽ được hành khách đi xe buýt hưởng ứng góp sức và chúng ta sẽ làm được. Trước đây Công an Tiền Giang đã mở chuyên án và đã triệt phá được những băng nhóm chuyên dùng thuốc gây mê trấn lột trên xe đò. Công an các tỉnh miền Trung cũng dẹp xong các băng cướp chuyên mai phục ở các đoạn đường vắng để đánh cướp của các tài xế xe tải. Những năm trước có một băng chuyên trấn lột hành khách ở tuyến Vũng Tàu - TPHCM. Một bữa, một chiến sĩ tân binh được đơn vị cho nghỉ phép về thăm mẹ bị bệnh tại TPHCM, anh chiến sĩ bị băng nhóm trên móc trộm bóp tiền. Sau khi hết phép, anh chiến sĩ trở về đơn vị cùng những đồng đội của anh theo dõi hành tung đám lưu manh lần trước và họ cũng gặp lại chúng trên chiếc xe đò chở khách. Sau bữa đó, băng nhóm này biến mất tăm không dám lộng hành trấn lột hành khách nữa.
Chuyện móc túi, trộm cắp trên xe buýt, không quá phức tạp đến nỗi khó điều tra. Chỉ cần chúng ta quyết tâm làm sẽ dẹp bỏ được ung nhọt này. Có như vậy hành khách mới yên tâm đi xe buýt và cuộc vận động nhân dân TPHCM đi xe buýt mới có hiệu quả.
Bình luận (0)