Từ ngày lọt lòng mẹ đến nay, cháu Chuyên sống trong nỗi đau bệnh tật. Trò chuyện với chúng tôi, chị Phạm Thị Ngân (mẹ cháu Chuyên) không cầm được nước mắt, kể: “Lúc chào đời, cháu đã mang bệnh, ngày nào cũng co giật nhiều cơn đau đớn, vật vã, rất tội nghiệp. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đà Nẵng cho biết Chuyên bị bệnh tim bẩm sinh, cần được phẫu thuật sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng”.

Cháu Nguyễn Bảo Chuyên bị bệnh tim bẩm sinh và basedow, trong vòng tay của mẹ. Ảnh: Q.Châu
Tin dữ chưa dừng lại ở đó, một thời gian ngắn sau, các bác sĩ tiếp tục thông báo Chuyên mắc thêm bệnh basedow khiến bệnh tim càng thêm nặng, mất ngủ và sức khỏe suy kiệt, có thể dẫn đến tử vong. Mới đây, Chuyên được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế khám, các bác sĩ cho biết phải phẫu thuật gấp cho cháu.
Hiện tình trạng sức khỏe cháu Nguyễn Bảo Chuyên suy giảm nghiêm trọng, trong khi chị Ngân chưa đủ tiền để lo cho con được phẫu thuật. Chị Ngân đang phụ bán thuốc tây tại địa phương, chồng chị đang làm kỹ thuật ở một xưởng may mặc gần nhà, thu nhập của cả hai đều thấp.
Bình luận (0)