Hiện anh Long đang nằm chờ mổ tại khoa Răng hàm mặt - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Trong đơn gởi đến cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1971, mẹ anh Long) tố cáo con bà bị dân quân khu phố Bình Đường 2 đánh vào khoảng 3 giờ ngày 5-5.
Anh Kha Thành Long bị gãy xương cằm
Khi đó, Long cùng 2 người bạn là Trần Hoàng Vũ và Lộc Phi Phúc đi chơi về, dừng lại ven đường Bình Đường 2 để đi vệ sinh. Khoảng 4-5 người, trong đó có người mặc đồ dân quân, xuất hiện vung gậy quất vào lưng Long khiến cả 3 hoảng hốt bỏ chạy.
Tuy nhiên, theo bà Vân, Long tiếp tục bị những người mặc đồ dân quân dùng gậy đập thẳng vào mặt làm té xuống đường. Sau đó, anh Long tiếp tục bị đánh, chiếc xe máy cũng bị quất bể. Khi đưa cả 3 về trụ sở khu phố và thấy mặt Long máu ra nhiều nên các dân quân đã đưa anh vào bệnh viện Hoàn Hảo (trên đường Kha Vạn Cân) cấp cứu và nói với bác sĩ nạn nhân bị té xe.
Thấy thương tích của anh Long quá nặng, bệnh viện Hoàn Hảo đã sơ cứu và chuyển về Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức lúc rạng sáng cùng ngày.
Ngày 9-5, trao đổi với báo Người Lao Động, đại úy Lại Minh Sơn, Phó Trưởng công an phường An Bình, cho biết vừa tiếp nhận đơn của bà Vân và đang điều tra làm rõ.
Đường Bình Đường 2, nơi anh Long bị đánh
Theo ông Sơn, bước đầu công an phường đã nhận được biên bản báo cáo vụ việc từ lực lượng dân quân khu phố Bình Đường 2. Theo đó, khoảng 3 giờ ngày 5-5, 2 dân quân khu phố là tiểu đội trưởng Thạch Thế Tân và chiến sĩ Nguyễn Văn Luân cùng 3 bảo vệ khu phố đi tuần thì phát hiện Long, Vũ và Phúc trộm thùng nhựa đựng rác của nhà dân dọc đường Bình Đường 2.
Bị kiểm tra, cả 3 lên xe bỏ chạy khiến Long bị té gây thương tích nên các dân quân đưa đi cấp cứu. Riêng Vũ và Phúc sau đó đã bị phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.
Một bác sĩ giấu tên tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết qua hình ảnh X-quang, phần xương hàm dưới vùng cằm của nạn nhân bị vỡ vụn. Vị bác sĩ này nhận định nếu bị té xe thì khó có thể bị vỡ vụn nặng như thế.
Bình luận (0)