Bất chấp pháp luật
Đọc xong bài viết “Một vụ dân quân đánh người dã man”, tôi thực sự bàng hoàng trước hành vi đánh người dã man của những người khoác áo dân quân tự vệ gây ra đối với 5 nạn nhân.
Họ không được phép cũng như không có quyền xâm phạm đến thân thể của người khác. Nhưng, họ đã bắt nạn nhân cầm vào đầu roi điện để cho điện giật. Khi nạn nhân buông tay ra thì đập thẳng vào đầu người ta. Sau khi đập vào đầu nạn nhân do bị nạn nhân đỡ nên quay dùi cui chọc thẳng vào mặt. Đánh đập các nạn nhân đến thương tích nghiêm trọng nhưng chưa thấy đủ, đám người này còn bắt đem về trụ sở ấp để... đánh tiếp, rồi còng tay 3 nạn nhân.
Hành vi bất chấp pháp luật của nhóm dân quân tự vệ nêu trên không thể chấp nhận. Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh những kẻ đánh người.
NGUYỄN PHƯƠNG MINH (Thuận An, Bình Dương)
Vô trách nhiệm quá
Đọc xong bài báo, tôi căm phẫn trước những hành vi thô bạo bao nhiêu thì càng kinh hãi trước thái độ dửng dưng, vô trách nhiệm của ông cán bộ Công an xã Bình Hòa bấy nhiêu.
Khi bà Nguyễn Thị Thuận cùng nhân viên của mình đến đòi nợ vợ chồng chủ nhà nghỉ – quán cà phê sân vườn Lộc Thiên, trong lúc nhân viên của bà Thuận đang bị nhóm dân quân tự vệ và một số người mặc thường phục hành hạ dã man tại quán Lộc Thiên, bà Thuận đã năn nỉ cán bộ công an xã đến 3 lần, chỉ để xin công an cử người xuống hiện trường can thiệp. Nhưng ông cán bộ này lại dửng dưng bảo bà Thuận phải bình tĩnh vì... đã có người ở hiện trường! Để rồi sau đó, 5 con người bị đánh đập, bằng roi điện, dùi cui, gậy dân phòng... đến nỗi nhập viện cấp cứu.
Tôi đề nghị làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm cả những người vô trách nhiệm.
TRẦN VĂN TRÒ (TPHCM)
Bình luận (0)