Bà Thảo cho biết cách đây 2 năm, cha bà là cụ Hoàng Quốc Cang (SN 1922, cán bộ lão thành cách mạng) và mẹ là cụ Hà Thị Yến (SN 1933, cán bộ hưu trí) được ông T. đón về nhà chăm sóc. Thế nhưng, sức khỏe 2 người ngày càng suy yếu. Hiện cụ Cang suy kiệt nặng, vừa được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất – TPHCM điều trị; còn cụ Yến bị tai biến nằm một chỗ, được ông T. cho ở trong một căn phòng có khung sắt bao quanh. Thế nhưng, nhiều lần đến thăm cha mẹ, bà Thảo và chị là bà Hoàng Thị Thi đều bị ông T. dọa nạt, chửi mắng, không cho vào.
Quá bức xúc, bà Thảo đã viết đơn kêu cứu gửi Công an phường Vĩnh Phú. Khi công an đến nhà ông T. thì bà Thảo mới được vào thăm mẹ. Những video clip mà bà Thảo quay lại cho thấy cụ Cang và cụ Yến tỏ vẻ sợ sệt khi được hỏi có muốn ở với ông T. không. Trong một đoạn video nói chuyện với bà Thảo, cụ Cang còn cho biết mình và vợ bị ông T. đánh.
Trước tình cảnh này, bà Thảo đã viết đơn kêu cứu khẩn cấp, yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp để mình được đón cha mẹ già về nuôi dưỡng. Tuy nhiên, trung tá Võ Văn Hồng, Phó trưởng Công an thị xã Thuận An, cho biết qua xác minh với các cấp chính quyền địa phương, cơ quan công an chưa phát hiện hành vi ngược đãi của ông T. đối với cha mẹ.
Theo luật sư Hà Hải, Đoàn Luật sư TPHCM, Luật Hôn nhân - Gia đình đã quy định rõ nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng của con cái đối với cha mẹ, trong đó không phân biệt nam hay nữ. Việc ai nuôi dưỡng thường theo ý nguyện của cha mẹ và tình hình tài chính của con cái. Trong trường hợp bà Thảo kêu cứu để được đón cha mẹ về phụng dưỡng, đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền của bà. Nếu có đủ chứng cứ chứng minh ông T. có hành vi ngược đãi hoặc động cơ vụ lợi khi nhận nuôi cha mẹ, bà Thảo có thể tố cáo với cơ quan chức năng. Trường hợp không có chứng cứ, bà có thể khởi kiện tại TAND thị xã Thuận An, nơi ông T. đang nuôi dưỡng cha mẹ già, để được giải quyết.
Bình luận (0)