Bà Hà Thị Liên năm nay 65 tuổi, bị liệt hai chân, nhưng đã hơn 42 năm qua, hằng ngày vẫn nằm trên giường đan những chiếc nong, nia để bán, chăm lo cho đời sống gia đình. Bà Liên cho biết mỗi ngày, nếu làm việc cật lực từ 6 giờ sáng đến 21 giờ, bà và cô con dâu có thể hoàn thành được hai chiếc nong, đem bán được 19.000 đồng/chiếc, sau khi trừ chi phí (nứa, mây...) thì tiền công còn được 9.000 đồng/chiếc. Tuy vậy, những khi bà ốm đau hoặc trái gió trở trời thì ngày đó không có thu nhập.
Nhận được số tiền và quà tặng, bà Liên rất cảm động và nhờ Báo Người Lao Động chuyển lời cảm ơn đến bạn đọc và Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi.
Bình luận (0)