Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Guinness về... hứa hão!

An Linh

Cùng với công viên đàn khổng lồ này, gần 10 dự án khác tại Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế đều thực hiện theo kiểu “xí phần” hàng trăm hecta đất “vàng” rồi để đó

Tháng 4-2006, Tập đoàn Vật liệu Xây dựng - Du lịch và Chuyển giao công nghệ Hạ Long (TPHCM) làm lễ khởi công xây dựng công viên đàn khổng lồ tại khu du lịch Lăng Cô - đầm Lập An, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày khởi công, nhà đầu tư tuyên bố công trình được triển khai trên diện tích đất 40 ha. Tại đây, những nhạc cụ dân tộc như trống, đàn tranh, đàn nhị... có kích thước lớn gấp hàng trăm lần nhạc cụ bình thường sẽ được dựng lên. Tất cả các nhạc cụ này đều có thể tạo ra những cường độ âm thanh vang dội. Với kinh phí 150 tỉ đồng, công trình dự tính xây dựng trong vòng 2 năm. Với số lượng khoảng 200 tác phẩm mà mỗi tác phẩm đàn khi hoàn tất đều đạt tiêu chuẩn Guinness VN, công viên đàn khổng lồ này khi xây dựng xong cũng sẽ đạt tiêu chuẩn Guinness thế giới. Trước mắt, các nghệ nhân tập trung hoàn thành ít nhất 10 tác phẩm để biểu diễn lần đầu tiên vào ngày 10-6-2006 trong lễ hội Lăng Cô - Huyền thoại biển...

Tuy nhiên, đến nay, sau 2 năm khởi công, điều mà nhiều người chờ đợi là một công viên đàn khổng lồ gồm 200 tác phẩm đã không có. Ông Nguyễn Văn Ngải, một người dân địa phương, bức xúc: “Công trình này quả là đạt kỷ lục về sự hứa hão. Hồi mới khởi công, nhà đầu tư có mang đến mấy thứ gì trông đồ sộ, bảo là những cây đàn. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tất cả đều biến mất. Đây cũng là công trình có tuổi thọ có lẽ ngắn nhất VN”.

Ông Lê Văn Tình, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, cho biết: “Đến bây giờ chúng tôi cũng chẳng biết khi nào công viên đàn này hoàn thành. Thực tế, họ khởi công xong rồi để đó đến nay”

Không riêng gì dự án công viên đàn, tại Khu Du lịch trọng điểm quốc gia Lăng Cô cũng có rất nhiều nhà đầu tư “xí” đất làm dự án rồi bỏ hoang. Một loạt gần 10 dự án chạy dọc khu đất “vàng” từ Lăng Cô đến Chân Mây cũng đang trong tình trạng này. Ông Ngô Minh Tuấn, chuyên viên Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô, cho biết: “Trước tình hình này, cuối năm 2007, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có thông báo nhà đầu tư nào cố tình dây dưa, không triển khai dự án sẽ bị thu hồi đất. Thế là đầu năm 2008, một loạt dự án được khởi công nhưng rồi lại bỏ đấy đến giờ, không thấy có gì thêm...”.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, khu vực Lăng Cô còn nhiều vị trí đẹp như Bãi Chuối, Bãi Cả, Hói Mít, Hói Dừa... Những vị trí đất “vàng” này sẽ ưu tiên cho các nhà đầu tư có tiềm năng thật sự. Sắp đến, UBND tỉnh sẽ mạnh tay rà soát lại, thu hồi chứng chỉ quy hoạch, quyết định giao đất, thuê đất của những nhà đầu tư lập dự án ra chỉ để “xí” đất “vàng”...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo