Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hết biết!

B.T.C

Xung quanh chuyện nhà ga Nội Bài – Hà Nội bị dột thú thực tôi rất bất bình. Không hiểu sao chuyện nhỏ như con thỏ vậy mà các quan chức liên quan lại để các nhà báo phản ánh dài dài như vậy?

Hôm trước tôi đọc VnExpress thấy họ chụp luôn mấy cái ảnh sô chậu hứng nước bày ngay trong nhà ga. Chỉ là công dân Việt Nam thôi mà tôi còn cảm thấy xấu hổ hết sức, vậy mà chẳng hiểu sao cán bộ ngành hàng không lại không cảm thấy nóng mặt và tìm cách sửa chữa ngay.

Hôm nay, càng tệ hại hơn khi nghe ông giám đốc khai thác nhà ga Nội Bài nói đến 3,4 tháng nữa mới hết dột (tháng 1-2009), nghĩa là cảnh sô, chậu hứng nước nằm khắp nhà ga quốc tế Nội Bài sẽ còn kéo dài? Tôi nghĩ có đến 1001 cách làm hết dột ngay, 1001 cách để không còn lủ khủ những sô, chậu bày ra ngay sân bay quốc tế. Vậy mà họ vẫn an phận chờ mấy tháng nữa.

Hết biết!

Phan Như (quận 5)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo