Rất nhiều người không quên mang theo cờ Tổ quốc để khoác lên người hoặc vẫy chào nhau, thể hiện niềm tự hào. Đây là hình ảnh rất đẹp. Thế nhưng, trong đêm 24-1, khi hòa cùng dòng người trên các nẻo đường phố ở TP HCM, tôi đã có lúc chạnh lòng khi không ít bạn trẻ vô tình xúc phạm quốc kỳ. Điển hình là 2 bạn trẻ trải quốc kỳ lên vỉa hè (đoạn gần Công viên Gia Định, quận Gò Vấp) để ngồi nghỉ. Chỉ đến khi một người đàn ông trung niên đi tới nhắc nhở, họ mới vội vàng đứng dậy cuốn lá cờ lên giũ sạch... Hoặc vừa qua, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cô gái khỏa thân, dùng quốc kỳ thay áo tắm giữa chốn đông người...
Quốc kỳ là biểu tượng, hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc, thái độ của công dân với quốc kỳ thể hiện ý thức trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc. Vì vậy, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải nâng niu, trân trọng, giữ gìn, đừng xúc phạm, dù là vô tình hay cố ý.
Bình luận (0)