Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Không lẽ bó tay ?

Quốc Thành

Không lẽ chính quyền bó tay với chuyện xăng, dầu cứ đều đều chảy qua biên giới? Chuyện buôn lậu xăng, dầu đã có từ lâu, lực lượng của chính quyền cũng nhiều lần truy quét nhưng rồi đâu vẫn vào đấy.

Nhà nước phải mua xăng, dầu bằng ngoại tệ. Thế nhưng người buôn lậu chỉ cần đưa qua biên giới là lời mỗi lít 5.000 đồng, mỗi can 30 lít lời 150.000 đồng. Địa chỉ, lực lượng, mưu mẹo buôn lậu, cơ quan chức năng đã biết rõ. Ví dụ: thị trấn Tịnh Biên (An Giang) có hàng chục cây xăng lúc nào cũng có người cầm can túc trực. Có sự bắt tay giữa các cây xăng với đường dây buôn lậu bên ngoài, đã biết đường vận chuyển từ đường bộ, xuống vỏ lãi xuyên các cánh đồng Campuchia, thuê cả mương chạy ở kênh Vĩnh Tế với giá 15-50 triệu đồng/6 tháng-1 năm. Cả thị trấn Tịnh Biên có 20 tay buôn lậu xăng, dầu chuyên nghiệp, rồi có những chủ cây xăng trực tiếp đánh hàng qua biên giới... (Báo NLĐ ngày 14-5-2008). Chính quyền, công an khu vực nắm chắc từng hộ gia đình, công an xã, phường, lực lượng quản lý thị trường, biên phòng, hải quan... không lẽ bó tay ?
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo