Xót xa quá !
Tôi ở Duy Xuyên (Quảng Nam). Đa số bà con quê tôi nghèo khó, kiếm được đồng tiền vô cùng khó khăn. Sống ở nhà cực quá nên trẻ em cũng không tập trung vô việc học hành. Đa số các em vừa lớn lên là phải đến các TP để kiếm việc làm nuôi thân.
Năm trước có bà Sáu H. đang làm ăn phát đạt tại TPHCM về thăm quê. Bà H. ghé nhà tôi, thấy con trai tôi 13 tuổi đang học lớp 7 thì tỏ vẻ quý mến thằng nhỏ. Hỏi thăm việc học hành của cháu, thấy nếu học lên các lớp trên sẽ khó khăn, bà ta tỏ ý giúp đỡ vợ chồng tôi. Bà nói cho con tôi vô TPHCM để bà nuôi cháu và giúp cháu học nghề may, sau làm việc cho bà. Gia đình tôi không phải chi phí bất kể khoản tiền nào, kể cả tiền tàu xe. Giữa lúc khó khăn, không đủ gạo nuôi thằng con đang tuổi ăn, tuổi lớn, nay được bà H. giúp đỡ như vậy thì còn gì bằng. Vợ chồng tôi cám ơn bà H. rồi cho con trai đi theo bà. Tính đến Tết rồi cháu đã xa nhà được 11 tháng. Bà H. gởi về cho vợ chồng tôi 2,5 triệu đồng, nói là tiền tiết kiệm của con tôi. Bà H. nói, nếu nó chịu khó làm ăn, cứ đến dịp Tết bà lại gởi tiền về. Vợ chồng tôi rất vui mừng và thầm cám ơn bà H., bà vừa nuôi giúp chúng tôi đứa con vừa cho cháu học thành nghề, lại có tiền gởi về cho chúng tôi.
Bữa qua có đứa cháu đang học ở Đà Nẵng mang về tờ Báo Người Lao Động. Đọc báo mới biết tụi nhỏ bị bóc lột thậm tệ. Xót xa quá. Tuần tới tôi sẽ đi TPHCM để đưa con về.
Nguyễn Tân (Quảng Nam)
Không thể làm ngơ
Thực trạng sử dụng và bóc lột lao động trẻ em diễn ra không phải ít tại TPHCM. Tập trung nhiều nhất là các cơ sở may mặc quần áo, túi xách, các cơ sở làm giày dép, các cơ sở cơ khí ở Tân Bình, Bình Tân, Q.8, Q.11... Ở tất cả các cơ sở vi phạm họ không cần che giấu, mà có che giấu cũng không thể được. Một cơ sở sản xuất có nhiều lao động, hằng ngày có khách hàng đến nhận hàng, giao hàng, làm sao mà giấu được? Những vụ chủ cơ sở bóc lột, ngược đãi, thậm chí hành hạ lao động trẻ em đã bị phát giác khiến chúng ta nhức nhối lương tâm.
Tuyển dụng lao động trẻ em là vi phạm pháp luật. Ngược đãi trẻ em là vi phạm pháp luật. Tôi thấy chúng ta không thể làm ngơ trước thực trạng đau xót này. Nếu chính quyền và đoàn thể địa phương sâu sát dân chúng hơn nữa thì các cơ sở sản xuất có trẻ em sẽ bị phát giác ngay. Nếu cơ quan quản lý lao động kiên quyết xử lý sai phạm theo đúng pháp luật thì không ai dám tuyển dụng lao động trẻ em. Các quy định về xử lý đã có đầy đủ, điều mấu chốt là trách nhiệm và lương tâm những cán bộ thi hành ở các cơ quan chức năng.
Trần Mạnh Lạc (TPHCM)
Nhiều trẻ em chỉ được trả công 2 triệu đồng/năm
Trên thực tế, mỗi năm có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ xô về TPHCM kiếm sống. Trong đó trẻ vị thành niên chiếm một tỉ lệ không nhỏ. Phần đông các em làm việc cho các nhà may hay làm giày dép da bởi những cơ sở nhỏ này thường xuyên đi tìm kiếm lao động nhỏ tuổi từ miền Bắc và Trung vào làm để dễ sai bảo và trả cho đồng lương rẻ mạt. Ở những nơi này, các em nhỏ thường xuyên bị bóc lột sức lao động một cách trắng trợn. Phải làm việc từ sáng đến tận khuya, thậm chí ngày chủ nhật chỉ được nghỉ buổi tối. Làm nhiều mà đồng lương thì ít ỏi. Khi được hỏi về vấn đề này, một vài em nhỏ chừng 12-13 tuổi làm nghề may ở hẻm 249 Tân Kỳ Tân Quý, Q. Tân Phú - TPHCM cho biết: “ Vì nhà nghèo nên tụi em chỉ được học đến lớp 5 là nghỉ, vào đây may gần ba năm rồi. Tuy cực khổ, phải thức đêm thường xuyên nhưng có tiền gởi về nhà là mừng rồi”. Đúng là các em cảm thấy vui vì có tiền gởi về cho bố mẹ nhưng thực tế các em phải làm việc vất vả với mức lương bao ăn ở chỉ 2 triệu đồng/năm.
Trước tình trạng này, tôi mong muốn các cơ quan chức năng phải vào cuộc, xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất vi phạm, bóc lột sức lao động, thậm chí đánh đập trẻ em.
Huyền Trang (TPHCM)
Bình luận (0)