Đến trạm bơm Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hỏi nhà ông “Xinh ung thư” ai cũng biết. Trong gia đình này có 6 anh chị em nhưng đã có đến 4 người mắc căn bệnh hiểm nghèo không còn tiền để chữa trị. Bà Nguyễn Thị Số (em song sinh với ông Xinh) hiện đang nằm chờ ngày chết vì không còn tiền chữa bệnh.
Cùng đường
Căn nhà của gia đình ông Xinh nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo cạnh con rạch nhỏ. Trong căn nhà cấp 4 xiêu vẹo được kê một chiếc giường nhỏ và một chiếc bàn gỗ, không còn tài sản nào quý giá để bán kiếm tiền trị bệnh. Ông Xinh nói như mếu: “Buồn lắm chú à! Gia đình người ta khỏe mạnh, còn nhà tôi có 6 anh chị em mà đã có đến 4 người bị ung thư. Những gì quý giá cũng đã lần lượt bán đi để trị bệnh hết rồi”. Nói rồi ông Xinh lấy một xấp giấy đưa cho chúng tôi xem. Hơn một năm trước, các bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM chẩn đoán ông Xinh bị ung thư ruột; bà Số bị ung thư gan giai đoạn cuối. Người em gái kế của ông Xinh là bà Nguyễn Thị Tiến, 49 tuổi, bị ung thư tử cung. Mới đây các bác sĩ lại phát hiện người em út của ông Xinh là Nguyễn Văn Tuấn, 32 tuổi, cũng đã có dấu hiệu ung thư da.
![]() Ông Xinh và bà Số đang được người cháu nuôi dưỡng, không còn tiền chữa bệnh đành phó thác cho số phận |
Ông Xinh cho biết trước đây ông làm việc cho một xưởng cơ khí ở TPHCM. Cách nay hơn một năm, ông thường hay đau bụng, khi đi khám bệnh, ông được các bác sĩ khuyên đến bệnh viện ung bướu để kiểm tra sức khỏe. Không ngờ kết quả ông bị bệnh ung thư đại tràng. Lúc đầu, còn tiền để chữa trị nên mỗi tháng tiền điều trị tốn khoảng 10 triệu đến 15 triệu đồng. Khoảng 6 tháng nay thêm hai đứa em phát hiện bệnh ung thư nên ông đành phó mặc cho số phận. Nhiều lần nói chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng ông lại trào nước mắt. Ông vén áo lên khỏi bụng cho chúng tôi xem một đoạn ruột mà các bác sĩ đã phẫu thuật đưa ra ngoài để làm hậu môn nhân tạo. Gần một năm rồi ông mang theo một đoạn ruột ở ngoài như thế này, các bác sĩ nói chưa biết đến khi nào mới phẫu thuật lại. Nhưng nếu bệnh viện cho phẫu thuật thì không biết đào đâu ra tiền để chữa bệnh.
Túng quẫn
Khi biết hoàn cảnh gia đình ông Xinh, các hội từ thiện và chính quyền địa phương cũng thường xuyên đến giúp đỡ, chia sẻ, động viên. Tuy nhiên, cả nhà có tới 4 người mắc bệnh nan y nên gia đình ông Xinh vô cùng túng quẫn, bế tắc. Ngày chúng tôi đến thăm gia đình ông Xinh, họ đang chuẩn bị bữa sáng. Cả nhà ông ai cũng buồn rười rượi. Bà Số đã biết rõ căn bệnh của mình là đang đếm thời gian bằng ngày nên tô mì mà đứa cháu nấu cho bà vẫn còn nguyên. Dù biết rằng cuộc sống của mình rất ngắn ngủi nhưng bà Số vẫn lo cho người em gái. Sau một hồi nghẹn ngào bà mới thốt lên được vài tiếng “số phận tôi cũng đã đành, đằng này con Tiến còn nằm ở bệnh viện từ tết tới nay chưa thấy về!”. Nói đến đây bà đưa tay vuốt lên mái đầu không còn một sợi tóc vì đã xạ trị nhiều lần rồi nước mắt lại trào ra.
Không có tiền chữa bệnh, đến cả miếng ăn cũng không đủ, bà Số và ông Xinh vừa được người cháu họ đưa về sống chung những ngày còn lại cuối đời theo ước mơ của bà. Chia tay với gia đình họ, những con người đang mang trong mình căn bệnh quái ác, chúng tôi vẫn day dứt mãi với câu hỏi không biết số phận của họ ngày mai sẽ ra sao? Rất mong những nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa hãy giúp đỡ những con người bất hạnh này.

Bình luận (0)