Theo trình bày của anh Trưởng, đơn vị thi công đường dây điện sinh hoạt, trong lúc thi công có kéo 4 dây điện qua ngang mái nhà anh. Do đường dây mới kéo nằm cách mái nhà chỉ có 50 cm, không đúng quy định về an toàn nên anh Trưởng không đồng ý. Vì thế, ông Mai Hữu Khánh, phó Công an xã Tam Nghĩa, dùng còng số 8 còng anh Trưởng. Quá bức xúc, anh Trưởng mang cả chiếc còng ngồi lên xe máy nhờ em trai là Mai Công Thành chở trên đoạn đường gần 30 km từ nhà đến Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam nhờ can thiệp.
Qua thông tin của Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo xã Tam Nghĩa gồm có công an, mặt trận và công tác dân vận, do ông Nguyễn Hoa, Trưởng Công an xã Tam Nghĩa, làm trưởng đoàn đã đến Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam giải quyết và mở khóa tháo còng tay cho anh Trưởng. Ông Hoa cũng thừa nhận là khi còng tay anh Trưởng, các cán bộ xã cũng không lập biên bản vụ việc và cũng không có “lệnh” còng tay.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo NLĐ, công trình đường dây điện phục vụ dân sinh tại thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa (Núi Thành) là công trình điện phục vụ cho khoảng 400 hộ dân trong xã. Tại cuộc họp vào ngày 18-6, lãnh đạo và các cơ quan chức năng của địa phương đã thống nhất thỏa thuận với gia đình anh Trưởng là sẽ cấp đất “bù” cho gia đình anh Trưởng phần đất từ ngoài đường vào khu vực dây điện đi qua (6 m). Nhưng đến ngày 1-7 xã vẫn chưa giải quyết cấp bù đất nên anh Trưởng cương quyết không cho kéo đường dây điện ngang mái nhà mình.
l Ngày 30-6, tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên - Nghệ An đã xảy ra một vụ cảnh sát giao thông (CSGT) gây thương tích cho người đi đường. Vụ việc được người dân phản ánh như sau: Lúc 16 giờ 30 phút, ngày 30-6, anh Nguyễn Hữu Cự, 25 tuổi, ngụ tại xã Hưng Tân, là công nhân Nhà máy Gạch granit Trung Đô đi làm về bằng xe máy đã vượt đèn đỏ khi qua đoạn giao nhau giữa đường tránh Vinh và Tỉnh lộ 558, nên bị 2 CSGT đuổi theo. Khi chiếc xe CSGT ép anh Cự vào lề đường, người CSGT ngồi sau co chân đạp vào đầu xe máy anh Cự. Xe máy lật nhào, anh Cự văng khỏi xe rồi ngất lịm đi. Hai CSGT chỉ ngoái đầu lại nhìn rồi rồ máy bỏ đi. Người dân vội vàng đưa nạn nhân ra Bệnh viện Hưng Nguyên cấp cứu.
Sáng 1-7, chúng tôi tìm gặp lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên. Trung tá Lương Thế Lộc, Phó trưởng Công an huyện, xác nhận vụ tai nạn giao thông là có thật, còn nội dung sự việc ra sao thì đề nghị các nhà báo làm việc với phòng điều tra Công an tỉnh (?!). Hiện anh Cự vẫn đang được cấp cứu tại Khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Nghệ An trong tình trạng khá nặng.
Được biết, Đội CSGT Công an huyện Hưng Nguyên trong vài năm trở lại đây đã có một số vụ đánh người vi phạm giao thông.
Bình luận (0)