Người bán nhiều khi bước hẳn ra đường chèo kéo khách làm giao thông ùn ứ. Mỗi khi qua những đoạn đường này, người đi xe máy phải lấn sang làn đường ô tô rất nguy hiểm.
Ông Vũ Ngọc Anh (ngụ quận 5, TP HCM) bức xúc: “Tôi luôn bị ám ảnh mỗi lần qua các đoạn đường này. Nhiều người ngồi ăn uống kín cả lề đường, còn xe máy dựng ngay dưới lòng đường. Giữa đường thì ô tô chen nhau cùng xe máy bóp còi inh ỏi, nhích từng chút một”.
Người dân trong khu vực đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương lập lại trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trên những tuyến đường này nhưng đến nay, mọi việc vẫn không được chấn chỉnh.
Bình luận (0)