Ông Nguyễn Thọ Trung, Chủ tịch Công đoàn Báo Người Lao Động, trao tiền cho người dân xã Ngư Thủy Nam
350 triệu đồng đã được đoàn công tác của Báo Người Lao Động trao cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vào chiều 11-10. Cố gắng vượt qua khó khăn, người dân quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang khẩn trương bắt tay khắc phục hậu quả sau cơn bão dữ.
Những món quà nghĩa tình
Những món quà đầy ý nghĩa đối với người dân xã Ngư Thủy Nam Ảnh: Trần Thường
Tại xã Ngư Thủy Nam, sau 10 ngày cơn bão càn quét, người dân nơi đây vẫn chưa thể đi vào nếp sống như ngày thường. Nhiều căn nhà tốc mái nay đã được lợp lại, ngói cũ xen lẫn ngói mới. Bên cạnh đó, nhiều ngôi nhà vẫn còn trơ trọi, trống hoác.
100 người dân - đa số là người già, phụ nữ - với gương mặt khắc khổ, lo âu đã đến trụ sở UBND xã Ngư Thủ Nam từ rất sớm để chờ đoàn cứu trợ đến.
Mong muốn sẻ chia cùng người dân. Ảnh: Trần Thường
Xót lòng với nữ pháo thủ năm xưa
Người dân xã Ngư Thủy Bắc chờ nhận quà cứu trợ Ảnh: Trần Thường
Xã Ngư Thủy Bắc, nơi có hàng chục nữ pháo thủ của đội pháo binh năm xưa sinh sống, vẫn trong cảnh hoang tàn sau bão. Người dân rất niềm nở, vui mừng khi đoàn xe của Báo Người Lao Động vừa tới.
Bà Ngô Thị Thắt (66 tuổi) cho biết cơn bão số 10 đã cuốn bay mái tôn ngôi nhà tình thương bà đang ở. “Hôm bão, tôi đi giữ con thuê ở Quảng Trị thì nghe người hàng xóm điện thoại nói mái nhà bay hết rồi. Cứ ngỡ chỉ bị ít thôi, ngờ đâu khi tôi về thì thấy căn nhà trơ trọi, chỉ còn lại 4 bức tường. Từ đường vô nhà chưa đầy 100m mà tôi bước mãi không tới nơi” - bà Thắt kể.
Tận tay nhận quà cứu trợ từ Báo Người Lao Động. Ảnh: Trần Thường
Là một trong những nữ pháo thủ đầu tiên của Đội Nữ pháo binh xã Ngư Thủy năm xưa, những trận đánh oanh liệt bắn hạ nhiều tàu giặc nay vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của bà Thắt. “Lúc vào đội nữ pháo binh, tôi mới 16 tuổi. Tôi còn nhớ bài thơ của đội nữ pháo binh có câu: Em Thắt mới mười sáu tuổi/ Vác quả pháo mười sáu cân… Thời oanh liệt ngày xưa đã xa xôi rồi, bây giờ chị em chúng tôi khó khăn lắm. Không được nhận chế độ nào cả, sự hỗ trợ của quý báo hết sức kịp thời, giúp tôi trả một phần nợ chứ đi làm thuê chẳng biết khi nào trả hết” - bà Thắt nói.
Rời các xã Ngư Thủy, đoàn xe chúng tôi men theo dòng Kiến Giang đến xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Quê hương sinh ra người Đại tướng tài ba vẫn còn quá nghèo, nhiều mái nhà xiêu vẹo sau cơn bão. Đâu đó, người dân vẫn đội mưa xuống ruộng bắt cá kiếm kế sinh nhai. Mọi vật xung quanh đều mang một nỗi buồn khó tả. Các cơ quan, tổ chức đều treo cờ rủ để tưởng nhớ công ơn to lớn của Đại tướng.
Tại đây, Báo Người Lao Động đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ Trường Mẫu giáo xã Lộc Thủy. |
Bình luận (0)