Ông Bạch Ngọc Trâm, tổ trưởng tổ 12, nhà ở đường Trần Phú, khu vực 1, phường Cái Khế, nằm trong quy hoạch, bức xúc: “Tôi ở trên đất của cha mẹ từ năm 1969 đến nay, giấy tờ hợp lệ, không tranh chấp. Gia đình tôi đã trải qua 3 thế hệ nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), dù đã gởi đơn rất nhiều lần. Chính quyền địa phương cứ lấy lý do nhà nằm trong khu quy hoạch nên không cấp sổ đỏ”.
Rất nhiều hộ dân ở khu vực 1, phường Cái Khế cũng giống như ông Trâm. Họ có đất, nhà ở lâu năm (trước ngày 15-10-1993), thuộc diện không tranh chấp, không lấn chiếm. Song, vì nằm trong khu quy hoạch treo nên khi họ xin làm thủ tục cấp sổ đỏ đều không được chấp nhận. Sau thời gian dài mang đơn khiếu nại, yêu cầu được cấp sổ đỏ không có kết quả, mới đây, hàng trăm hộ dân sống ở cồn Cái Khế đã gởi đơn tập thể kêu cứu gởi lên Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Trong đơn, người dân nêu rõ: “Từ tháng 7-2007 đến nay, chúng tôi xin được cấp sổ đỏ theo Nghị định 84 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng cả ba cấp chính quyền địa phương đùn lên, đẩy xuống, đến giờ vẫn không giải quyết và trả lời thỏa đáng”.
Không có sổ đỏ, nhiều người dân ở cồn Cái Khế cũng không được cấp hộ khẩu. Nhiều người cũng không dám xây cất, sửa chữa nhà cửa. Phần lớn người dân ở đây chỉ cư ngụ theo diện tạm trú ngắn hạn. Ông Lê Hoàng Hải chỉ căn nhà lá xập xệ của mình, lắc đầu: “Nhà ở trong diện quy hoạch nên có sửa sang gì được đâu! Tôi còn mẹ già, mỗi lần trời đổ mưa lớn, nhà dột tràn lan, rất khổ sở”.
Một nghịch lý nữa tồn tại hàng chục năm nay tại khu vực cồn Cái Khế là đông đảo hộ dân vẫn còn phải dùng nước giếng, nước sông ô nhiễm để sử dụng sinh hoạt hằng ngày. Để có nước uống, họ phải mua từng can với giá 2.000 đồng. “Cồn Cái Khế nằm ngay Ninh Kiều, một quận trung tâm của TP Cần Thơ, mà chúng tôi sống nhếch nhác thế này, tất cả chỉ vì quy hoạch treo” – ông Hải ngao ngán.
Bình luận (0)