Bà Huyền, 65 tuổi, hiện sống độc thân trong một ngôi nhà nhỏ rách nát, cách xa thôn xóm. Bà Huyền tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương từ năm 13 tuổi, những người thân của bà đều đã hy sinh trong kháng chiến. Báo Người Lao Động ngày 9-9 đã đăng bài “Ước mơ có ngôi nhà thờ phụng các liệt sĩ”.
Bà Kim Ngân (bìa phải), đại diện Báo NLĐ, trao tiền xây nhà cho bà Trịnh Thị Huyền
Sau đó, Tổng Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã giúp đỡ bà Huyền 35 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Ông Phan Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dương, cho biết: Chính quyền địa phương đã cấp cho bà Huyền một nền đất trong khu dân cư đông đúc để thuận tiện cho bà Huyền được chăm sóc lúc đau ốm, trái gió trở trời.
Bình luận (0)