Trong dịp này, Ban Biên tập Báo Người Lao Động cũng đã trao cho mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng một sổ tiết kiệm trị giá 15 triệu đồng và tặng một số vật dụng gia đình như nồi cơm điện, tivi...
Ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, bày tỏ: “Những tình cảm mà bạn đọc dành cho cố nhà báo Hoàng Hùng khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng, do đó chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã không thể mời hết bạn đọc chứng kiến lễ trao nhà. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đem đến cho bạn đọc cả nước những bài báo mà cố nhà báo Hoàng Hùng còn đang thực hiện dang dở. Cuối cùng, xin chúc gia đình luôn sống vui, mong hai con anh Hoàng Hùng học giỏi và thành công sau này”.

Ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao sổ tiết kiệm cho mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng. Ảnh: TẤN THẠNH
Bà Nguyễn Thị Kim Nga xúc động, rưng rưng nước mắt: “Tôi không biết nói gì hơn là nhờ Báo Người Lao Động chuyển lời cảm ơn chân thành của tôi đến bạn đọc gần xa, nhờ tấm lòng của bạn đọc mà tôi có được ngôi nhà khang trang như thế này”.
Nhân dịp này, Ban Biên tập Báo Người Lao Động cũng đón hai con cố nhà báo Hoàng Hùng là em Lê Thị Hồng Nhung và Lê Thị Hồng Châu về chung vui với gia đình. Hiện tại, hai em đang theo học tại một trường thuộc loại tốt nhất của TPHCM. CBCNV Báo Người Lao Động cùng bạn đọc đã đóng góp gần 200 triệu đồng hỗ trợ cho hai con gái của cố nhà báo Hoàng Hùng tiếp tục học tập và sinh sống sau này.
Thay mặt tập thể CBCNV Báo Người Lao Động, Ban Biên tập báo xin gửi lời tri ân tấm lòng của bạn đọc cả nước dành cho gia đình cố nhà báo Hoàng Hùng.
Bình luận (0)