Những bàn tay nhân ái chìa ra, không chỉ giúp đỡ vật chất mà lớn lao hơn họ đã trao cho những nhân vật gặp cảnh éo le niềm tin yêu, hy vọng, tạo cho họ điểm tựa ấm áp để vươn lên dẫu cuộc sống phía trước còn muôn vàn lo toan, trắc trở...

Vợ chồng anh Mách - chị Nghĩa, một trong 52 hoàn cảnh điển hình của Khát vọng sống
Đời sống của người dân đa phần đã khấm khá hơn nhưng vẫn còn đó nhiều, rất nhiều hoàn cảnh không may gặp phải tai ương, hoạn nạn khiến gia cảnh khốn cùng. Trong những giây phút lắng lòng để cảm nhận nỗi đau của người khác, trong mỗi chúng ta chợt thấy mình may mắn, hạnh phúc, trưởng thành hơn và yêu đời đến lạ. Chính sự đồng cảm trước nỗi đau mà Khát vọng sống đã kết nối được nhiều tầng lớp, thành phần, từ bà con kiều bào, các cụ hưu trí, các em học sinh đến tấm lòng thơm thảo của nhiều mạnh thường quân cũng như các cơ quan xí nghiệp...
Nhịp cầu nhân ái đã nối thành công những bờ vui. 52 chương trình - 52 hoàn cảnh đã có cơ hội bước qua khổ đau - nhưng con số ấy cũng thật khiêm tốn trước tỉ lệ người nghèo và đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn hiện nay.
Một tuổi, con đường từ trái tim đến trái tim của chương trình Khát vọng sống đã đi vào tâm tưởng của bà con nghèo và của bạn đọc, bạn xem đài. Hiện mỗi chương trình có gần 30 cá nhân, đơn vị chung tay trợ giúp. Toàn bộ số tiền đều được ban tổ chức chuyển đến tận tay bà con, kèm theo giải pháp tư vấn - trợ giúp.
Tuy nhiên, niềm vui được chia sẻ với 52 hoàn cảnh của chương trình vẫn còn trĩu nặng khi rất nhiều những hoàn cảnh thương tâm khác dồn dập gửi thư về ban tổ chức với bao hy vọng và chờ đợi. Trong khi sức và lực của một chương trình còn quá trẻ, còn bao khó khăn và trở ngại phải đương đầu. Cần lắm một giải pháp kết nối và hợp tác của các đơn vị, các mạnh thường quân để Khát vọng sống vươn xa hơn.
Bình luận (0)