Anh Trần Quốc Hùng, nhân viên của một cơ quan văn hóa tại Hà Nội, nói: “Đầu năm, ít ai có tâm thế làm việc. Tôi đến cơ quan lúc 9 giờ, gặp sếp để được lì xì và sau đó đi ăn liên hoan đầu năm”.
Theo khảo sát của chúng tôi, tình trạng bỏ việc xảy ra ở rất nhiều cơ quan hành chính, công sở Nhà nước tại Hà Nội trong sáng 30-1. Trong khi đó, dịch vụ ăn uống, giải trí vẫn còn nhộn nhịp, sôi động đáp ứng nhu cầu của những người còn mải ăn chơi Tết.
Sáng cùng ngày, trụ sở Công ty CP Cấp nước Thủ Đức (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức - TPHCM) đã được “biến” thành nơi chơi Tết.
Theo phản ánh của một số bạn đọc với phóng viên Báo Người Lao Động, từ đầu giờ sáng, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức đã tổ chức ăn uống, đàn hát với dàn âm thanh rất lớn trong khuôn viên công ty, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của người dân và học sinh ở gần đó (ảnh 1).
Đáng nói hơn, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại các phòng, ban trong công ty này, rất đông CB-NV lập nhiều sòng bài để sát phạt nhau (ảnh 2).
Bình luận (0)