Năm 2010, bà L., chủ nhà 175/2, tiến hành xây dựng trên phần đất chung với lý do đã được cấp sổ đỏ khiến các hộ gần đó kiến nghị Thanh tra Xây dựng quận 11 ngừng thi công. Đến tháng 8-2012, bà L. xin được giấy phép và tiếp tục thi công. “Nhà bà L. xây móng được mấy hôm thì tường nhà tôi xuất hiện nhiều vết nứt ngày càng lan rộng” - bà Hương lo lắng.
Trong khi đó, phản ánh với Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Mạnh Khương, ngụ đường Nguyễn Hới, phường An Lạc, quận Bình Tân - TPHCM, cũng cho biết nhà bên cạnh của ông N. dù đang có tranh chấp vẫn sửa chữa khiến tường nhà anh nứt toác. “Vết nứt ngày càng lớn khiến gia đình tôi rất sợ nó sẽ đổ sập do 2 nhà cùng chung tường” - anh Khương lo ngại.
Theo ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc, căn nhà của ông N. thuộc diện tranh chấp nên việc xây dựng là sai, phường không hề cấp giấy phép. Tuy nhiên, căn nhà của ông N. đã xuống cấp nghiêm trọng, nền nhà quá thấp nên mỗi khi triều cường là cả gia đình phải sống trong cảnh ngập ngụa. Vì thế, hội đồng hòa giải phường đã chấp nhận cho ông N. được nâng nền nhà để bảo đảm cuộc sống. “Chúng tôi đã yêu cầu ông N. cam kết bồi thường thiệt hại nếu gây ảnh hưởng đến nhà bên cạnh” - ông Sử cho biết.
Bình luận (0)