xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hy Lạp hứa chơi tấn công

Anh Dũng

Với cú thoát hiểm ngoạn mục để giành suất cuối cùng của bảng C vào vòng đấu loại trực tiếp, bóng đá Hy Lạp lại có cơ hội viết tiếp câu chuyện thần tiên khi đối đầu “hiện tượng” Costa Rica trong trận tranh vé vào tứ kết diễn ra lúc 3 giờ ngày 30-6 trên sân Arena Pernambuco (VTV3 tường thuật trực tiếp).

Hy Lạp được ca ngợi như những chiến binh thần thoại khi lách qua khe cửa hẹp ở bảng C, theo chân Colombia vào vòng 16 đội. Thế nhưng, Costa Rica thậm chí còn gây sốc hơn khi về nhất ở bảng D “tử thần”, trong lúc Ý và Anh phải ngậm ngùi rời cuộc chơi. Đội bóng vùng Trung Mỹ không được đánh giá cao về bản sắc thi đấu, lối chơi cũng khá đơn giản nhưng rất khó phá vì các cầu thủ đều sở hữu lối chơi rất tốc độ. Đặc biệt, sự nhanh nhạy, khả năng chớp thời cơ dứt điểm của tài năng trẻ Joel Campbell đang thuộc biên chế CLB Arsenal chính là một trong những vũ khí lợi hại nhất đã khiến hàng thủ Anh, Ý và Uruguay liên tục chao đảo ở vòng bảng.

 

Thủ môn Navas và các hậu vệ Costa Rica chỉ mới để lọt lưới 1 bàn sau 3 trận ở bảng D “tử thần”Ảnh: REUTERS
Thủ môn Navas và các hậu vệ Costa Rica chỉ mới để lọt lưới 1 bàn sau 3 trận ở bảng D “tử thần”Ảnh: REUTERS

Dù chưa lần nào vào đến tứ kết World Cup nhưng với những gì đã thể hiện, Costa Rica thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Hy Lạp. “Costa Rica phòng ngự rất rắn, tiền đạo nào gặp họ cũng phải ngán nhưng đó là cách chơi đã đem lại thành công. Vì thế, không lý do gì Costa Rica phải từ bỏ phong cách này. Hy Lạp biết rõ điều đó, chúng tôi cần phải tỉnh táo, không để mắc bẫy họ. Thậm chí, nếu cần thì phải nhờ đến trọng tài can thiệp” - HLV Fernando Santos của Hy Lạp nhận xét về đối thủ.

Nổi tiếng nghiện thuốc lá, thậm chí được đặt biệt danh là “máy nhả khói ở đường biên” nhưng nhà cầm quân Bồ Đào Nha này đang được người Hy Lạp ca ngợi còn giỏi hơn cả “thánh” Otto Rehhagel - HLV từng đưa đội bóng lên ngôi ở Euro 2004 nhờ lối chơi phòng ngự kín kẽ. Ông Santos khiêm tốn: “Tôi chỉ cố gắng cải thiện lối chơi của Hy Lạp, giúp các học trò bỏ được thói quen chỉ lo phòng ngự, thay vào đó sẵn sàng đá đôi công. Hãy xem trận thắng Bờ Biển Ngà 2-1, chúng tôi dứt điểm nhiều hơn họ gần gấp đôi. Trận đấu với Costa Rica sắp tới cũng vậy, Hy Lạp sẽ là đội thắng và thắng đẹp”.

Chưa bao giờ Hy Lạp vượt qua được vòng bảng World Cup. Lần này, khi đã làm được, cơ hội để thầy trò Fernando Santos tiếp tục viết nên câu chuyện thần thoại đã rộng mở vì chỉ gặp đối thủ ngang tầm như Costa Rica.

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo