Có lẽ đến giờ này, quý vị đã nghe đầy tai về các vụ va quệt, tai nạn trên đường do xe buýt gây ra. Quý vị cũng chấp nhận danh xưng “hung thần xe buýt” mà người dân TP đặt cho, dù biết rằng cái danh xưng này chẳng ai muốn có.
Hình ảnh các “hung thần” của quý vị chạy bạt mạng trên đường đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người khi điều khiển phương tiện trên đường, quả là đáng buồn.
Lẽ ra, với sự “nhường nhịn” như vậy, ngành GTVT và các doanh nghiệp, HTX phải phục vụ tốt hơn, sao cho từng chuyến xe buýt đều tiện lợi, an toàn, thân thiện. Nhưng tiếc rằng bên cạnh những nỗ lực cải thiện hình ảnh và đã có những tuyến đường, những chuyến xe buýt an toàn, thân thiện, hoạt động xe buýt vẫn còn nhiều hạt sạn, mà nổi cộm nhất, đáng lo nhất là tai nạn giao thông liên quan đến xe buýt gần đây xảy ra với mật độ cao.
Ở đây, chúng tôi sẽ không nói đến chuyện lỗi phải của xe buýt hay người đi đường, song phải chăng các bác tài bị sức ép về thời gian và tài chính (phạt tiền nếu không bảo đảm thời gian quy định) trên mỗi lộ trình mà một số HTX đặt ra nên các bác tài sẵn sàng đua? Bản thân nghề lái xe buýt đã là nặng nhọc, nguy hiểm, nếu thêm cho họ áp lực đó càng làm căng thẳng tinh thần, khó mà xử lý tình huống xấu nếu xảy ra. Lẽ nào những người quản lý không nhận ra để tìm biện pháp khác?
Mong sao quý vị và các bác tài nhìn thẳng vào thực trạng ngành mình để cải thiện tình hình, tạo dựng hình ảnh mới, là “người bạn” chứ không phải “hung thần”. Có như vậy mới được người dân ủng hộ nhiều hơn, tự tin rủ nhau: “Nào, ta cùng buýt”.
Bình luận (0)