Thế nhưng, 4 vị bộ trưởng được chọn đăng đàn kỳ này lại không hoàn toàn là lĩnh vực “nóng”.
Một số đại biểu QH cũng có lý khi cho rằng hiện nay “vấn đề nào cũng nóng, không có lĩnh vực nào là nguội”. Tuy nhiên, ưu tiên độ “nóng” hẳn cũng không khó. Đó là nợ xấu tăng cao, doanh nghiệp phá sản; “lệch pha” trong điều hành giá điện, xăng dầu; vệ sinh an toàn thực phẩm “ăn gì cũng chết”; y tế, giáo dục “người giàu cũng khóc” và gần đây nhất là tai nạn giao thông thảm khốc, dồn dập; thủy điện vỡ... Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng lớn đến tổng thể nền kinh tế, đến an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng lớn đến lòng dân. Điều này cũng lý giải phiếu tín nhiệm thấp rơi vào những “ghế nóng”, có nhiều va chạm xã hội như: ngân hàng, giao thông vận tải, y tế, giáo dục... Và kết quả của sự tín nhiệm này cũng là một cách nhắc nhở để các vị có dịp nhìn lại và suy ngẫm.
Đăng đàn chất vấn không phải là xếp hàng lần lượt mà cần chọn những lĩnh vực “nóng” đang tác động trực diện đến dân sinh, ổn định xã hội. Cần nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá đúng những lĩnh vực yếu kém, bất cập còn tồn tại để có những giải pháp đủ mạnh đúng tầm, đạt hiệu quả. Đó là bản lĩnh và cũng là trách nhiệm của Quốc hội, của các bộ trưởng.
Bình luận (0)