Sự phát triển của xã hội đặt ra những vấn đề có tính ước lệ gắn với sự cam đoan trách nhiệm trong những ngành nghề liên quan tới cộng đồng và được cụ thể hóa bằng những quy tắc, chuẩn mực đạo đức. Với nghề giáo, đó là thiên chức trồng người, đào tạo cho xã hội những thế hệ giỏi giang, lành mạnh, yêu nước thương nòi. Với ngành y, đó là lời thề Hippocrates, là khẩu hiệu tâm niệm “lương y như từ mẫu”. Những ngành khác đều có những lời thề, những lý tưởng thiêng liêng để giữ gìn, tôn vinh vẻ cao quý của nghề, sự cống hiến tận tụy của từng cá nhân để góp sức làm đẹp cuộc sống, đem lại niềm vui sống cho xã hội, cộng đồng...
Trên những ngả đường mỗi ngày ở đất nước ta, biết bao người lái xe ngồi sau vô lăng, đưa hàng triệu hành khách đi đến nơi về đến chốn. Khi lên xe cũng có nghĩa là một hoặc hàng chục hành khách phó thác sự an toàn và cả sinh mạng của mình cho tài xế. Dù những yêu cầu, chuẩn mực, quy tắc đạo đức với nghề lái xe không thiếu nhưng hằng ngày, hằng giờ vẫn xảy ra những tai nạn đau lòng. Ngoài lý do bất khả kháng, tai họa bất ngờ, không thể xử lý được, vẫn có tai nạn do tài xế say sưa, nghiện ngập, do phóng nhanh vượt ẩu (nhất là những “hung thần” xe ben, xe buýt lại gây ra tai nạn, tước đoạt sinh mạng của người đi đường). Nếu tài xế không đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, đạo đức thì chủ xe, cơ quan doanh nghiệp quản lý tài xế và cơ quan chức năng liên quan đã không tròn trách nhiệm với cộng đồng khi thiếu giám sát.
Rõ ràng, những lỗ hổng trong cơ chế quản lý, trong quá trình đào tạo, giám sát con người nghề nghiệp đã gây ra những tác hại khó lường. Nếu người làm nghề thiếu đạo đức, lương tâm không thức tỉnh, cái ác, cái xấu được dung dưỡng thì rất khó lấy lại niềm tin. Xã hội luôn tôn vinh, trân trọng những người quên mình, cống hiến tài năng, tâm huyết cho dân, cho nước, là những biểu tượng đáng quý của đạo đức, lương tâm nghề nghiệp. Vì vậy, mỗi ngành nghề cần nhắc nhở, nêu gương hằng ngày về chức trách, đã vì cộng đồng thì hãy hết mình phục vụ. Được ăn lương từ tiền thuế của dân thì phải làm tròn, đừng tha hóa vì những đồng tiền bất chính.
Bình luận (0)