Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Thông điệp” từ Đà Nẵng!

Lưu Nhi Dũ

Lãnh đạo TP Đà Nẵng vừa gây sốc khi có văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương trực thuộc không được tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ tại chức vào làm việc.

Vậy là những người tốt nghiệp ĐH hệ tại chức “không có đất sống” ở một TP đang phát triển với tốc độ nhanh như Đà Nẵng.

 

Lý do TP Đà Nẵng đưa ra quyết định trên là nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiện nguồn nhân lực đào tạo bằng kinh phí của TP vẫn chưa bố trí hết. Lý giải này cho thấy chính quyền TP Đà Nẵng đã gián tiếp “nói không” với nguồn đào tạo từ hệ tại chức, cũng có nghĩa là gián tiếp cho rằng nguồn đào tạo từ hệ tại chức kém chất lượng.

 
Suy ra, Đà Nẵng đã gửi một lời cảnh báo đặc biệt đến Bộ GD-ĐT về chất lượng đào tạo của hệ tại chức xưa nay từng “làm mưa làm gió” trong cuộc chạy đua bằng cấp mà nhờ nó, không ít cán bộ công chức có đến hai hoặc ba bằng ĐH “lận lưng”!
 
Cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng khẳng định quyết định đó không phạm luật. Thực tế thì sao? Đà Nẵng phạm luật vì Bộ GD-ĐT công nhận bằng ĐH từ các nguồn, hệ đào tạo như chính quy, tại chức, từ xa, công lập cũng như dân lập, tư thục. Báo Nhân Dân mới đây cũng có bài viết phân tích xem quyết định của TP Đà Nẵng có phạm luật hay không.
 
Bài báo đem hai luật là Luật Giáo dục và Luật Cán bộ, công chức hiện hành để phân tích. Theo đó, Luật Giáo dục công nhận bằng tốt nghiệp ĐH hệ tại chức, luật pháp bảo vệ cho công dân có quyền học tập bằng nhiều hình thức.
 
Theo Luật Cán bộ, công chức, chỉ có 3 đối tượng không được đăng ký dự tuyển công chức, gồm: Người không cư trú ở VN; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự... Bài báo kết luận: Đà Nẵng đã phạm luật khi ra văn bản như vậy. Bài báo cũng cho rằng vấn đề của TP Đà Nẵng là đã gián tiếp bày tỏ bức xúc trước tình trạng kém chất lượng của hệ đào tạo tại chức và đã gãi đúng chỗ ngứa của dư luận...
 
Trên thực tế, để xây dựng một xã hội học tập, việc có nhiều nguồn đào tạo khác nhau như hệ tại chức, từ xa... được xem như là những phương thức đào tạo thích hợp.
 
Có điều trong thời gian qua, hệ đào tạo tại chức đã bị lạm dụng, việc đào tạo quá dễ dãi, các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa cũng có thể tổ chức đào tạo miễn là có một trường ĐH đứng ra tổ chức.
 
Đặc biệt, thi đầu vào cũng quá dễ dãi, thậm chí, nhiều em học sinh rớt ĐH hoàn toàn có thể lấy bằng ĐH qua hệ này. Chất lượng đào tạo bị buông lỏng đến báo động nhưng mỗi năm hàng ngàn cử nhân hệ tại chức vẫn cứ “ra lò” đều đều.
 
Điều này Bộ GD-ĐT hoàn toàn biết, các trường và giảng viên trực tiếp giảng dạy đều biết nhưng mặc nhiên phải chấp nhận như vậy. Vậy ai chịu trách nhiệm trước tình trạng này? Bộ GD-ĐT chứ không thể ai khác. 
 
Đà Nẵng đã “chơi” sai luật trong tuyển dụng công chức, coi trọng bằng cấp, sai trong phương thức tuyển dụng nhưng đã gửi một “thông điệp” rất hữu ích đến Bộ GD-ĐT.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo