Hội trường Công ty Freetrend (KCX Linh Trung 1, quận Thủ Đức - TPHCM) chiều tối 23-1 đầy ắp tiếng cười hạnh phúc khi lãnh đạo UBND TP đến dự buổi họp mặt thân mật, trao quà Tết cho công nhân (CN) có hoàn cảnh khó khăn, không thể về quê ăn Tết tại các KCX-KCN, do LĐLĐ TP và Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN tổ chức. Có mặt từ rất sớm, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP và lãnh đạo các KCX-KCN đã ân cần thăm hỏi tình hình việc làm, đời sống, nhất là mức thưởng Tết của CN. Sự quan tâm, sẻ chia ấy của lãnh đạo TP khiến CN cảm thấy ấm lòng.
Sẻ chia
Vợ tăng ca, anh Lý Văn Nhớ, Công ty Fuji Impulse, phải dẫn theo cậu con trai 2 tuổi nhận quà. Quê anh Nhớ ở Sóc Trăng, còn vợ ở Đồng Tháp. Năm nay, do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh Nhớ quyết định ở lại TP ăn Tết. Khi lãnh đạo TP hỏi thăm: “Nhà gần, sao vợ chồng không về ăn Tết?”, anh Nhớ cho biết: “Quây quần bên người thân trong những ngày Tết là mong muốn của CN nhập cư nhưng hoàn cảnh năm nay không cho phép, bởi tiền nhà trọ, tiền học phí của con đều tăng. Ở lại TP ăn Tết sẽ tiết kiệm được chút ít, gửi về phụ giúp gia đình ở quê”. Nhận trực tiếp phần quà cùng lời động viên từ lãnh đạo TP, anh Nhớ bày tỏ nguyện vọng: “Chỉ mong năm tới, TP có biện pháp kìm giá để đời sống CN bớt khó khăn”. 394 phần quà Tết đã được trao tận tay những CN khó khăn tại buổi họp mặt.
Động viên kịp thời
Không khí buổi họp mặt, trao quà Tết cho CN tại KCN Tân Tạo chiều 23-1 cũng diễn ra trong không khí ấm cúng. Hai phó chủ tịch LĐLĐ TP là ông Nguyễn Việt Cường và bà Nguyễn Thị Bích Thủy lần lượt thăm hỏi, động viên từng CN. Vừa tan ca, chị Trương Thị Xí (quê Quảng Nam), CN Công ty Dệt Song Tân, vội vã đạp xe đến để kịp dự lễ trao quà. Nhận phần quà Tết từ tay lãnh đạo LĐLĐ TP, nữ CN có gương mặt hết sức khắc khổ ấy không kìm được niềm vui. “Nghe CĐ cơ sở thông báo sẽ trao quà Tết, vợ chồng tôi vừa bất ngờ vừa xúc động trước sự quan tâm, chăm sóc của tổ chức CĐ!”. Chồng chị, anh Đồ Thành Dũng, làm phụ hồ thu nhập bữa được, bữa mất trong khi đứa con lớn lại thường xuyên đau yếu, gánh nặng gia đình dồn hết vào khoản thu nhập còm cõi của chị. Thưởng Tết không đáng là bao, năm nay, cả gia đình quyết định ở lại TP ăn Tết. Phần quà Tết của CĐ với chị có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Cái siết tay thật chặt cùng lời động viên chân thành của những cán bộ CĐ chuyên trách khiến 150 CN có mặt hết sức xúc động.
ÔNG HỨA NGỌC THUẬN, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TPHCM: Thiết thực, chu đáo Năm 2012 là năm kinh tế cực kỳ khó khăn nhưng TPHCM vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá. Thành quả này nhờ một phần đóng góp của anh chị em CN. Với phương châm để CN nào cũng được vui Tết, Thành ủy, UNBD TP đã chỉ đạo các đoàn thể, cơ quan chung tay để chăm lo Tết cho CN. Lãnh đạo TP đánh giá cao nỗ lực chăm lo Tết cho CN hết sức thiết thực, chu đáo của các cấp CĐ. Những phần quà Tết, tấm vé xe nghĩa tình đã truyền tải thông điệp yêu thương, sẻ chia hết sức chí tình của tổ chức CĐ với mong muốn san sẻ một phần khó khăn với CN. |
Bình luận (0)