xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giúp nhau vượt khó

Bài và ảnh: MAI CHI

Sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp đã giúp công nhân khó khăn có thêm động lực làm việc

Một chiều tháng 4-2018, khi đang làm việc tại xưởng thì vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Nam, đều là công nhân (CN) Công ty TNHH Giày da Huê Phong (quận Gò Vấp, TP HCM), nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ những người hàng xóm. Tất tả chạy về, chứng kiến căn nhà nhỏ ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM chỉ còn là một đống đổ nát sau một cơn lốc, vợ chồng anh Nam chết điếng.

Hết lo mưa nắng

Căn nhà cấp 4 nói trên được vợ chồng anh dành dụm mua cách đây 5 năm, sau gần 20 năm làm CN. Sau sự cố nói trên, vợ chồng anh đành che bạt ở tạm, tối đến cả nhà kê ghế bố để ngủ. "Những lúc mưa to gió lớn, nghĩ thương con đứt ruột mà vợ chồng không biết xoay xở ra sao bởi cuộc sống còn quá nhiều khó khăn" - anh Nam ứa nước mắt kể.

Thông cảm với hoàn cảnh gia đình anh Nam, LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM đã vận động các Công đoàn (CĐ) cơ sở khối giáo dục hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa chữa nhà. Cùng với số tiền tích lũy được và vay mượn thêm bạn bè, vợ chồng anh bắt tay sửa lại nhà. Ngày hoàn thiện, nhìn diện mạo mới của căn nhà, đồng nghiệp và hàng xóm ai cũng mừng cho gia đình anh chị. Ghé thăm gia đình anh Nam vào ngày khánh thành nhà mới, bà Phạm Thị Tuyết, cán bộ mặt trận ấp 6B (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi), bộc bạch: "Sau khi nhà bị lốc cuốn, vợ chồng Nam sống rất khổ cực, thương nhất là đứa nhỏ. Giờ thấy vợ chồng nó dựng lại được nhà, tôi cũng vui lây. Trong ấp có hơn 600 hộ dân, đa phần đều khó khăn. Dù rất muốn hỗ trợ họ nhưng khả năng của địa phương có hạn. Do vậy, sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức CĐ đối với gia đình Nam là rất đáng quý".

Hơn 12 năm công tác tại Trường chuyên biệt Bình Minh (quận Tân Phú, TP HCM), cô giáo Lê Thị Hồng Thắm đã yêu thương chăm chút cho nhiều thế hệ học sinh khuyết tật, giúp các em vượt qua khó khăn, trở ngại của bản thân để sống tốt. Thế nhưng, ít ai biết bản thân cô đang phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống riêng. Năm 2016, mẹ chồng bị liệt sau cơn đột quỵ, chồng chị phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ. Gánh nặng kinh tế gia đình phụ thuộc vào đồng lương giáo viên eo hẹp của chị. Với khoản thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng, vừa phải nuôi 2 con ăn học vừa lo thuốc thang cho mẹ, gia đình chị lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Đó cũng là lý do vợ chồng chị phải tạm gác lại việc sửa chữa căn nhà vốn đã xuống cấp, thường xuyên ngập nước vào mùa mưa.

Thiết thực san sẻ khó khăn ấy với chị, LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM đã trích từ quỹ "Mái ấm CĐ" 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình sửa nhà. Nhận số tiền hỗ trợ, người nữ giáo viên này không kìm được xúc động. "Tôi sẽ dùng số tiền này để nâng nền và mái. Vậy là từ nay, tôi sẽ có thể yên tâm công tác mà không còn canh cánh nỗi lo nhà ngập nước khi mùa mưa đến gần" - chị Thắm chia sẻ.

Giúp nhau vượt khó - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty May Phúc Vinh, hỏi thăm sức khỏe chị Lại Thị Hồng Gấm

San sẻ kịp thời

Trong Tháng CN 2018, bên cạnh hoạt động hỗ trợ đoàn viên nghèo an cư, với sự chung tay của các doanh nghiệp và mạnh thường quân, các cấp CĐ TP đã kịp hỗ trợ nhiều trường hợp CN mắc bệnh hiểm nghèo, giúp họ có thêm động lực làm việc.

Đến thăm Công ty TNHH May Phúc Vinh (quận 12, TP HCM) mới đây, chúng tôi có dịp gặp gỡ CN Lại Thị Hồng Gấm, 24 tuổi. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ và đôi bàn tay thoăn thoắt điều khiển máy may, không ai nghĩ chị vừa trải qua đợt phẫu thuật tim và nghỉ dưỡng bệnh gần nửa năm. Từ nhỏ, mẹ bỏ đi, Gấm sống cùng ba và bà nội. Ba Gấm là thợ hồ nên thu nhập không ổn định trong khi bà nội tuổi cao sức yếu, lại bệnh tật liên miên. Học hết THPT, Gấm xin đi làm CN để lo cho gia đình. Tháng 10-2017, mọi thứ như đổ sụp dưới chân cô CN trẻ này khi Gấm biết mình mắc bệnh tim. "Theo chẩn đoán của bác sĩ, nếu không phẫu thuật, cuộc sống của tôi chỉ kéo dài được khoảng hai năm. Khi đó, ba tôi định bán nhà để lo chi phí phẫu thuật nhưng tôi không đồng ý, phần vì lo cho ba và bà nội không còn chỗ trú thân. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, tôi được ban giám đốc và tập thể lao động hỗ trợ hơn 36 triệu đồng để mổ tim. Tấm lòng của mọi người giúp trái tim tôi hồi sinh và tôi biết ơn vì điều đó" - Gấm bày tỏ.

Giữa năm 2016, chưa kịp vui mừng khi con gái đầu lòng chào đời thì vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Lửng, CN Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM), đã nhận tin sét đánh. Bé bị bệnh tim bẩm sinh, nếu không kịp thời phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Hai vợ chồng đều là CN, lương ba cọc ba đồng, ở nhà trọ, trong khi bé phải điều trị bệnh theo diện trái tuyến do hộ khẩu ở tỉnh nên khoản chi phí phẫu thuật cũng khiến vợ chồng Lửng đau đầu. San sẻ nỗi lo ấy với chị, CĐ Công ty THNH Pou Yuen và CĐ Công ty Quạt Lifan (KCN Tân Tạo - nơi chồng chị Lửng làm việc) đã vận động anh chị em CN đóng góp hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho bé. "Nay con gái tôi đã tròn 11 tháng tuổi, khỏe mạnh, bụ bẫm, đáng yêu, biết làm đủ trò để ba mẹ vui sau giờ làm việc mệt mỏi. Mỗi lần nhìn con là tôi lại nhớ đến nghĩa tình mà tổ chức CĐ đã dành cho, không biết nói sao cho hết" - chị Lửng xúc động nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo