Một vụ nổ kinh hoàng trong đêm vào cuối tháng 2-2013 tại quận 3, TP HCM đã làm sập hoàn toàn 3 căn nhà, tước đoạt sinh mạng 11 người. Trong cảnh hoảng loạn ấy, sự xuất hiện của những người lính cứu hộ cứu nạn (CHCN) trực thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM giúp người dân trong khu vực xảy ra sự cố an tâm. Lớn tuổi nhất trong đội nhưng ông Nguyễn Ngọc Tốt - 57 tuổi, nhân viên Phòng CHCN - vẫn dẫn đầu đội hình xông vào đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân. Cẩn thận dùng cuốc mỏ chim tách từng mảng bê-tông và gạch đá dày để tạo khoảng trống, chỉ trong chốc lát, ông Tốt đã đưa được một bà cụ lớn tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài.
Tận tụy với nghề
Năm 10 tuổi, do chiến tranh ác liệt nên Nguyễn Ngọc Tốt rời quê hương Ba Tri, tỉnh Bến Tre lên Sài Gòn. Năm 1973, bị chế độ cũ “bắt lính”, ông xin vào làm nhân viên Sở Cứu hỏa Đô Thành (nay là Sở Cảnh sát PCCC TP HCM) và gắn bó với nghề CHCN cho đến nay.
Sau những lần tham gia cứu hộ, cứu nạn ấy, ông Nguyễn Ngọc Tốt rút ra được cho mình những bài học kinh nghiệm quý để vừa có giảm thiểu rủi ro về nhân mạng vừa nâng cao hiệu quả công việc. Nhiệt huyết với nghề cùng với kinh nghiệm được chắt lọc, dù phải dầm mình trong bùn để mò tìm xác nạn nhân hay lao vào biển lửa để cứu mạng người khác, ông Tốt và đồng đội vẫn không lùi bước. Rất nhiều vụ cháy giảm được thiệt hại về vật chất và nhân mạng nhờ sự tận tụy ấy của ông và đồng đội.
Người thầy không giáo án
“Có cả những kinh nghiệm được đánh đổi bằng mồ hôi và máu thịt của đồng đội và tôi tự dặn lòng không được phép lãng quên” - ông Tốt tâm sự.
Bài học đau xót nhất mà ông vẫn lấy làm dẫn chứng cho các chiến sĩ trẻ mới vào nghề là cái chết của 2 đồng đội khi lặn ngụp dưới sông Sài Gòn mò tìm tang vật của một vụ án giết người. “Thời tiết, chướng ngại vật dưới lòng sông sâu, chưa kể bom đạn còn sót lại là những hiểm nguy mà người lính CHCN phải đối diện. Sự hy sinh của đồng đội là bài học xương máu cho bản thân tôi” - ông Tốt kể. Với mong muốn giảm thiểu rủi ro cho đồng đội, sau những lần tác chiến, ông Tốt đều cẩn thận ghi chép lại tình huống tác nghiệp và cách xử lý sự cố. “Kiến thức và kỹ năng của chú Tốt tích lũy được xuất phát từ đam mê nghề nghiệp, nhất ý thức sẻ chia rủi ro với đồng nghiệp” - Thượng úy Huỳnh Văn Tuấn, cán bộ Sở Cảnh sát PCCC Công an TP HCM, nhận xét. Nhiều thế hệ chiến sĩ CHCN vẫn gọi ông Tốt là “người thầy không giáo án” với sự nể trọng.
“Anh Tốt là anh cả của lực lượng PCCC TP HCM. Gương mẫu trong công việc, luôn hết mình với nghề và tận tâm với đồng đội, những đức tính tốt đẹp ấy ở anh đáng để lớp chiến sĩ trẻ học hỏi, noi theo” - Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM, đánh giá. |
Bình luận (0)