
Trò chuyện với chúng tôi nhưng đôi tay các chị vẫn thoăn thoắt làm việc, khi chúng tôi hỏi vì sao các chị không về nhà đón giao thừa cùng với gia đình thì chị Thuấn cười nói: “Nghề của chúng tôi làm gì có giao thừa. Ngày Tết rác nhiều lắm, phải gấp 3 - 4 lần bình thường”.
Chị Thuấn cho biết làm công việc này đã lâu, nhiều lúc cũng thấy tủi thân nhưng vì muốn đường sá luôn sạch, đẹp nên chị không từ bỏ mặc dù bị không ít người xem thường.
Chồng mất sớm, chị Thuấn phải tảo tần lo cho 3 con ăn học đến đại học. Nhìn chị miệt mài làm việc, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến các con của chị đang chờ mẹ trong đêm giao thừa.

Đã hơn 1 giờ sáng và sương bắt đầu rơi nặng hạt nhưng tiếng chổi tre vẫn không ngừng trên các nẻo đường. Sau gần 4 giờ dọn dẹp hàng tấn rác thải, các lao công trở về công ty lúc rạng sáng. Mọi người ngồi bên nhau và cùng nhận những món quà Tết từ lãnh đạo công ty.

Ông Chung Thành Đông, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đô thị môi trường Quảng Nam, tâm sự: “Công ty rất trân trọng các CB-CNV vì công việc này đa phần là khổ cực, không kể trời mưa hay nắng, lễ hay Tết. Các CB-CNV đều nằm trong diện khó khăn nên công ty chi tháng lương 13 và tặng nhiều phần quà để họ có cái Tết đầy đủ”.
Nhằm động viên các lao công trong dịp Tết, UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 20 kg gạo/công nhân, còn UBND TP Tam Kỳ cũng hỗ trợ mỗi công nhân trên địa bàn 300.000 đồng.
Bình luận (0)