Kỳ thi tuyển chọn học viên chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành “Phục hồi chức năng cho người mù” do Quỹ Ford và Trung tâm Trao đổi giáo dục với Việt
Tốt nghiệp đại học âm nhạc với điểm 10
Căn bệnh “đục thủy tinh thể bẩm sinh” quái ác ngay từ khi 3 tháng tuổi đã khiến thế giới bên ngoài đối với Việt chỉ là một màn đen tăm tối. Sau khi được gia đình cho theo học lớp dành cho người khiếm thị tại trường Hiền Vương (nay là Trường Lê Lợi), năm 12 tuổi, Việt thi đậu vào Trường Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP), theo học đàn mandoline hệ 9 năm. Vừa học nhạc, vừa học văn hóa tại Nhạc viện, năm 1980, anh tốt nghiệp chương trình THPT. Tốt nghiệp trung cấp âm nhạc năm 1982, Việt đăng ký học tiếp chương trình đại học, khoa Mandoline. Năm 1987, Việt đã hoàn thành 5 năm học và tốt nghiệp xuất sắc với điểm 10. Ngoài ra, Việt còn tranh thủ học thêm tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ.
Vì người cùng cảnh
Năm 1987, anh Việt được nhận về Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TPHCM dạy nhạc cho các học sinh khiếm thị. Suy từ bản thân mình, Việt cùng các bạn đồng nghiệp phối hợp với Trung tâm Phát triển Công nghệ thông tin của ĐH Khoa học Tự nhiên, Viện Khoa học Giáo dục của Bộ GD-ĐT nghiên cứu chương trình “Chữ Braille thống nhất toán – lý – hóa cho người khiếm thị”. Anh Việt còn đóng góp nhiều ý kiến để các nhà khoa học hoàn thiện công trình “Phần mềm cho người khiếm thị”, “Phần mềm đọc trang web tiếng Việt cho người khiếm thị”... Tất cả các việc làm ấy anh Việt chỉ mong “làm chút gì đó để giảm bớt khó khăn cho những người đồng cảnh ngộ”.
Ngày 22- 6- 1998, anh Việt đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Phải có ý chí vươn lên
Người đàn ông 43 tuổi này đã 11 lần đặt chân đến 5 quốc gia tham dự các chương trình giáo dục cho người khuyết tật, hội thảo về nghệ thuật... Ông Nguyễn Khánh, Chủ tịch Hội Người mù TPHCM, người thầy đầu tiên của anh Việt, nói: “Việt là một người có nghị lực phấn đấu cao, tinh thần làm việc nghiêm túc, xứng đáng là tấm gương để các học sinh khuyết tật noi theo”. Anh Việt tâm sự: “Chúng tôi hạnh phúc vì Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách chăm lo cho người khuyết tật. Các cấp chính quyền, cơ quan chức năng có nhiều chương trình hướng tới người khuyết tật và vì người khuyết tật. Nhưng hơn ai hết, người khuyết tật phải có ý chí vươn lên. Là người có chút thành đạt từ ý chí ấy, nhất là tinh thần của người đảng viên, tôi sẽ động viên và làm hết khả năng của mình để người khuyết tật thấy tương lai luôn rộng mở với mọi người”. Anh Việt hy vọng, sau chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành “Phục hồi chức năng cho người khiếm thị” anh sẽ có những đóng góp thiết thực hơn cho việc chăm sóc người khuyết tật.
Bình luận (0)