Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Xuân ấm áp đang về

Lệ Thủy

Tết năm nay, đã có 391.835 CNVC-LĐ được chăm lo với số tiền gần 410 tỉ đồng. Lần đầu tiên LĐLĐ TPHCM chủ trương dùng kinh phí Công đoàn để chăm lo Tết cho CNVC-LĐ nghèo…

Sáng 20-1 (nhằm 27 tháng chạp), những chuyến xe mang niềm vui sum họp cuối cùng đã lăn bánh, hoàn tất việc đưa hơn 6.000 công nhân (CN) đang làm việc tại các KCX-KCN TPHCM về đón Xuân với gia đình sau nhiều năm xa cách. “Tôi đã gọi điện về quê báo giờ xe khởi hành cho bố mẹ biết. Ông bà cũng nôn nóng gặp mặt con cháu vì 7 năm rồi chúng tôi không về quê”. Chị Nguyễn Thị Hồng, quê ở Hà Tĩnh, xúc động cho biết.

Tết đoàn viên

“Nếu không có Công đoàn (CĐ) quan tâm chăm lo thì Tết năm nay, chúng tôi không thể có được niềm vui đoàn tụ”. Nâng niu tấm vé xe trên tay, rất nhiều CN đã xúc động bày tỏ như vậy. Đối với nhiều người con của miền Bắc, miền Trung, khi bắt đầu những ngày tha hương kiếm sống ở phương Nam thì đường về quê đã trở nên mịt mù. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn với trăm ngàn nỗi lo toan buộc họ phải dằn nén tình cảm, hy sinh hạnh phúc riêng tư để dành tất cả tâm trí, sức lực chăm lo cho gia đình. Chính vì vậy, nhiều người đã 5 năm, thậm chí 10 năm chưa một lần được đón Xuân nơi quê nhà.

img
Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM (giữa), chúc Tết công nhân tối 20-1. Ảnh: QUÝ LÂM

 
“Thay cho những đêm giao thừa trùm chăn nằm khóc hết nước mắt vì nhớ nhà những năm trước, năm nay, tôi sẽ được cùng mẹ và các chị ngồi canh nồi bánh chưng rồi cúng giao thừa trong ngôi nhà thân yêu của mình. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nôn nao trong lòng”- chị Hoàng Thị Đông, CN Công ty Theodore Alexandre (KCX Linh Trung - TPHCM)  xúc động đến rưng rưng nước mắt.

Tết năm nay, không chỉ CN khó khăn ở các KCX-KCN TP được tặng vé xe về quê đón Tết cùng gia đình mà còn hàng chục ngàn CN ở các doanh nghiệp (DN) đã được CĐ cơ sở và DN cùng chăm lo, tổ chức xe đưa đón. Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, đậm chất nhân văn mà CĐ TP đã có công khởi xướng”- ông Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, nhìn nhận như vậy.

Mang Tết đến với công nhân nghèo

Với phương châm “Không để một CN nào không có Tết”, ngay từ quý III/2011, LĐLĐ TPHCM đã triển khai chương trình chăm lo Tết cho CN. Bên cạnh việc giám sát lương, thưởng, LĐLĐ TP chỉ đạo  các cấp CĐ nắm chắc tình hình các DN khó khăn để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.

Trên tinh thần đó, “mang Tết đến với CN nghèo” đã trở thành khẩu hiệu hành động của cả hệ thống CĐ TP: CĐ giáo dục TP vận động giáo viên nội thành san sẻ cùng đồng nghiệp ở ngoại thành trên 550 triệu đồng; CĐ viên chức TP dành hơn 2 tỉ đồng mang “Xuân yêu thương” đến với CN ở các nhà trọ, khu lưu trú; các đơn vị làm ăn khá của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn hỗ trợ đơn vị khó khăn để tất cả đều có Tết…

Việc chăm lo cho CNVC-LĐ khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, CN bị mất việc cũng là một việc làm đầy nghĩa tình của các cấp CĐ TP. Hàng chục ngàn phần quà được các cấp CĐ TP trao tận tay, đúng lúc, kịp thời đã thắp lên niềm tin và hy vọng cho những cảnh đời khốn khó. “Tôi bị mất việc. Đang lúc khó khăn trăm bề thì LĐLĐ huyện Củ Chi đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết và còn giới thiệu việc làm mới cho tôi. Ơn nghĩa này, tôi không bao giờ quên”- chị Nguyễn Thị Kim Anh (nguyên CN Công ty Carimex Sài Gòn) xúc động bày tỏ.

Ấm áp trên quê hương thứ hai

Từ 3 năm qua, ngày hội “Gia đình CĐ” đã trở thành một điểm son trong hoạt động chăm lo Tết cho CNVC-LĐ nghèo của CĐ TP. Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, 500 gia đình CNVC-LĐ đã tề tựu về mái nhà chung là Cung Văn hóa Lao động TP để đón Tết trong không khí thật ấm áp, thân tình. “Gia đình CĐ” là nơi gặp gỡ của những người con đến từ mọi vùng miền trên dải đất hình chữ S, không phân biệt miền Bắc, miền Trung, miền Nam hay TPHCM. “Tất cả những người đã đóng góp cho TP này đều xứng đáng được chăm lo” như lời bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã bày tỏ.

Đối với nhiều CN phải ăn Tết xa nhà, sự chăm lo ấy là một niềm an ủi, động viên rất lớn. Đặc biệt, nó còn mang một giá trị tinh thần sâu sắc: Dù không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này nhưng giờ đây, họ thật sự cảm nhận TPHCM chính là quê hương thứ hai của mình.

Năm nay, lần đầu tiên LĐLĐ TP chủ trương dùng kinh phí CĐ để chăm lo Tết cho CNVC-LĐ nghèo nên đối tượng được chăm lo nhiều hơn. Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TP, cho rằng việc chăm lo cho CNVC-LĐ nghèo, khó khăn; nhất là trong dịp Xuân về đã trở thành tự giác, thường xuyên trong hoạt động của các cấp CĐ TP. Ông Nguyễn Huy Cận nhấn mạnh: “Những ánh mắt hân hoan, những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt hạnh phúc và những lời hẹn sẽ quay lại TPHCM sau Tết chính là sự đền đáp lớn nhất mà những người thợ dành cho những vất vả, hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ CĐ TP”.
Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Nét đẹp của Công đoàn TPHCM

Tết năm nay, đã có 391.835 CNVC-LĐ của TPHCM được chăm lo với số tiền gần 410 tỉ đồng. Điều này hết sức thiết thực và có ý nghĩa trong bối cảnh năm 2011, kinh tế của cả nước nói chung và TP nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, đời sống người lao động chưa được cải thiện nhiều. Đáng nói là hoạt động ấy của CĐ TP đã nhận được sự đồng thuận của cả xã hội: từ cấp ủy, chính quyền, các DN, các nhà hảo tâm… đều chung tay để chăm lo, san sẻ với CN nghèo. Đây là một nét đẹp của hoạt động CĐ TPHCM góp phần chăm lo cho nguồn nhân lực, ổn định quan hệ lao động và phát triển kinh tế - xã hội của TP.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo