xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cư dân mạng đón Tết

Khắc Ánh

Thế giới mạng đã đưa những tấm lòng từ thiện lại gần nhau hơn, giúp người nghèo, trẻ em và người già cơ nhỡ, khó khăn có một mùa Xuân ấm cúng

Cứ mỗi dịp Xuân về, dù có tiếng là khô khan nhưng dân “ai-ti” vẫn bày tỏ cảm xúc về năm mới một cách tinh tế, nhẹ nhàng qua những bài viết sâu lắng trên blog, diễn đàn; đồng thời cùng bàn nhau thực hiện các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng để chia sẻ hương Xuân, vị Tết cho những người kém may mắn.
 
img

Nhiều diễn đàn, blog của sinh viên và các bạn trẻ trang hoàng lộng lẫy để đón Tết

 
Tết tươi mới
 
Mỗi trang blog như thể hiện mỗi cá tính, mỗi tâm hồn. Xuân đến, chúng được trang hoàng thật lộng lẫy, từ avatar (ảnh đại diện), theme (hình nền)... đều là những hình ảnh liên quan đến ngày Tết. Đó là sắc hồng của đào miền Bắc, màu vàng rực rỡ của cành mai phương Nam... Blog cũng giống như con người vậy, đón Tết thì phải tươi mới và đẹp đẽ.
 

Với cư dân mạng, một ngày vui Xuân cho bản thân, cho gia đình, bạn bè là một ngày mang lại sự ấm lòng, sẻ chia phong vị Tết cho nhiều người khác. “Mang Xuân đến cho nhiều người, nhiều mảnh đời bất hạnh thì còn vui hơn cả nhận bao lì xì nữa” - thành viên có nick sharelove999 của diễn đàn svsupham.com nói.

Bên cạnh những hình nền đậm sắc Xuân là những entry (bài viết) tràn ngập niềm vui mừng năm mới, cầu chúc an lành cho mọi người. “Mùi lá dong hòa quyện với mùi hoa lưu ly ngào ngạt, mùi bánh chưng thoang thoảng, một nhành mai đung đưa trong gió... Những nụ cười và khuôn mặt rạng ngời của em nhỏ mong được lì xì... Xuân đã đến trong tôi như thế. Cầu mong Xuân thanh bình đến mọi nhà, mọi người ” - blogger Le Hoang chia sẻ. Những lời chúc thân quen như “Happy New Year!”, “Chúc mừng năm mới”... cũng được gửi khắp các blog.
 
Những điều cư dân mạng chia sẻ, cầu chúc thật phong phú, lung linh, tràn ngập sức Xuân. Và cũng từ những trang blog ấy, chúng ta cảm nhận được hơi thở mùa Xuân dịu dàng đang bao trùm khắp đất trời, với tất cả mọi người. “Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc ba mẹ một mùa Xuân ấm áp dù Tết này con không về. Chúc những người bạn đã ở bên tôi sẽ mãi hạnh phúc, dù không có tôi hãy luôn nhớ về tôi... Và tôi chúc em sẽ thực hiện được điều mình muốn” - blogger Julian Pha đã viết những lời chúc Xuân đến mọi người như thế.
 
Xuân làm điều thiện
 
Trên diễn đàn svsupham.com của sinh viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng có một bức thư ngỏ đầy tình cảm: “Chỉ còn ít ngày nữa là những bạn sinh viên xa quê sẽ lại về đoàn tụ bên gia đình thương yêu, kết thúc một học kỳ đầy kỷ niệm. Trong những ngày đầu năm mới, chắc hẳn ai ai cũng rất vui khi được về bên gia đình nhưng xã hội của chúng ta còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh không được hưởng niềm vui giản đơn mà rất đỗi thiêng liêng ấy. Năm mới về, để cùng đón một mùa Xuân mới, svsupham.com sẽ tổ chức một chuyến thăm từ thiện Trung tâm Bảo trợ Đà Sơn, TP Đà Nẵng...”. Hiện đã có nhiều bạn trẻ đăng ký tham gia chuyến đi này.
 
Một nhóm bạn trẻ là thành viên diễn đàn Zing đã kêu gọi quyên góp quần áo,  chăn ấm, đồ dùng học tập... cho trẻ em nghèo ở vùng miền núi Bắc Trà My, Quảng Nam. Trên website thapsanguocmo.net, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương TPHCM đã mở chương trình “Xuân yêu thương”, làm 10 bộ sách nói tặng học sinh khiếm thị; tặng quà cho gia đình chính sách ở Cần Giờ (TPHCM); đến các mái ấm, nhà mở để nấu “bữa cơm ngày Xuân” cho các em bé và người già.
 
Nhiều diễn đàn của hội sinh viên các trường ở Đà Nẵng đã vận động hỗ trợ vé xe cho sinh viên nghèo về quê đón Tết. Chương trình “Tết sẻ chia” do website tinhnguyentre.net tổ chức cũng có nhiều hoạt động phong phú dành cho các em nhỏ khiếm thính, khuyết tật, người nghèo ở các quận ngoại thành Hà Nội kèm theo nhiều phần quà như gạo, nước mắm, lịch...
 
Họp mặt du Xuân
 
Tết cũng là dịp để các bạn trẻ có chung sở thích đi đây đi đó tụ tập. Xa thì nước ngoài, gần thì trong nước... tùy theo số ngày nghỉ. Những địa điểm quen thuộc trong nước như Sa Pa, Đà Lạt, Nha Trang... vẫn được đông đảo bạn trẻ lựa chọn. Chỉ với khoảng vài trăm ngàn đồng, các bạn trẻ trước đây chỉ biết nhau qua nick ảo nay đã có thể tay bắt mặt mừng. Họ có thể lập thành một nhóm 6 - 10 người để đi cùng nhau. “Đi “phượt” như thế vừa vui vừa tiết kiệm. Quan trọng nhất là được tự do khám phá những thắng cảnh du lịch. Cùng tận hưởng không khí giao mùa ở những vùng đất thơ mộng là điều rất tuyệt vời” - Hà Anh, một bạn trẻ mê “phượt”, chia sẻ.
 
Với nhiều cư dân mạng không có nhiều thời gian nghỉ Tết hoặc không có sở thích du lịch, những buổi offline tập hợp thành viên cuối năm là không thể thiếu. Các diễn đàn lớn thuộc mọi chủ đề, từ dân đam mê công nghệ, ô tô, xe máy đến các CLB nhiếp ảnh nghệ thuật, nuôi thú kiểng... hoạt động trên mạng đều chọn một ngày tập họp để gặp gỡ và cùng chúc nhau sang một năm mới tốt lành. Những chuyến du Xuân và những buổi offline họp mặt từ những mối quan hệ ảo thông qua không gian internet rộng lớn hóa ra gần gũi. Nhiều người đã tìm được cho mình những người bạn cùng sở thích và chính họ đã biến thế giới ảo trở nên có ý nghĩa hơn với cuộc sống thực.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo