Bích Loan sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang. Cuộc sống sẽ trôi qua như bao gia đình khác ở vùng quê này, cho dù phải thiếu thốn hay gian khổ nhưng nỗi đau đến sớm khi em mới tròn 3 tuổi, mẹ đã bỏ em mà đi. Em chỉ biết nương tựa bà nội già yếu đơn thân... Ba của em đi làm thuê tứ xứ và 3 năm sau lại lấy vợ khác tận Cần Thơ.
Năm 2012, Loan đi học và bị xe quệt, bị thương ở đầu gối. Nhà nghèo, em lại gắng gượng đến trường, chân đau thì đi chậm… đến khi không đi được nữa mới kêu nội chở đi bệnh viện. Nội hỏi mượn tứ tung mới được 5 triệu đồng, đưa cháu lên Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, sau khi thăm khám bác sĩ bảo cháu bị “u xương” phải tháo chi đến khớp háng, chi phí khoảng 30 triệu đồng trở lên. Trời đất như tối sầm với bà cụ quê mùa…
Loan phải nghỉ học, ai chỉ thuốc nam nào bà nội cũng tìm xin để đắp, cho cháu uống. Tháng 4-2013, bước xuống giường, Loan thấy đau nhói ngay đùi (gãy xương đùi) và cái đầu gối to lên nhức nhối.
Giờ thì em được “Khát Vọng Sống” đưa lên điều trị khẩn cấp tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thể trạng suy kiệt trầm trọng do thiếu máu nhưng ác nghiệt thay, máu của em lại thuộc nhóm máu hiếm B Rh (-).
Bà nội già yếu, bệnh tật run rẩy nói trong nước mắt: “Tôi già rồi, có chết cũng cam lòng, xin cứu giúp cháu tôi, thiếu thốn tình thương mẹ cha…”.
Bình luận (0)