Ông Tám đã về nhà và tiếp tục điều trị
Theo lời kể của các nạn nhân, vào thời gian trên, trong khi ông Năm đang ngủ với cháu nội là Trần Bá Tài thì bị các đối tượng vào đâm, chém túi bụi. Thấy vậy, ông Năm vùng dậy liền bị chặt vào đầu. Bà Tô Thị Hiếu ngủ phòng bên tri hô nên các đối tượng bỏ chạy ra sân.
Lúc đó, ông Trần Bá Tám chạy ra theo liền bị chúng quay lại đâm vào ngực bên phải và chặt vào ngón tay trỏ. Hậu quả, ông Tám phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, đến ngày 7-2 đã về và tiếp tục điều trị tại nhà. Tài bị chặt ở tay và vai, còn ông Năm bị thương ở đầu phải may 7 mũi. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Bình luận (0)