Nguyễn Tấn Lợi
Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 26-3, nhiều người dân đã phát hiện và báo cho cơ quan công an thi thể một phụ nữ chết nằm úp dưới mương dẫn nước tại khu ruộng Đồng Xoài, ấp Bắc 2, xã Hòa Long (TX.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Hương (32 tuổi, ngụ ấp Đông, xã Hòa Long, TX.Bà Rịa).
Theo tường trình từ người nhà nạn nhân, trước đó, lúc 19 giờ ngày 25-3-2011, chị Hương cùng con gái (9 tuổi) đến chợ Hòa Long mua đồ. Sau khi nghe một cuộc điện thoại, chị Hương đưa cho con mình 10 ngàn đồng rồi dẫn đến khu vui chơi của trẻ em ở gần chợ.
Chị Hương gửi xe máy lại và được một người đàn ông chở đi. Đến 21 giờ cùng ngày không thấy quay lại nên mọi người đã đưa con gái chị Hương về nhà. Người nhà gọi điện thoại di động nhưng không có tín hiệu.
Hiện trường vụ án nằm cách nhà chị Hương hơn 2km, là khu đồng ruộng vắng vẻ, ít người qua lại. Nạn nhân bị cắt gần đứt cổ và nhiều vết chém trên người nhưng không phát hiện được hung khí ngoài việc hung thủ để lại một đôi găng tay như của vận động viên thể hình hoặc là những tay chơi bida.
Với quyết tâm cao, cán bộ và chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt được hung thủ là Nguyễn Tấn Lợi (28 tuổi, thợ sửa chữa máy nông nghiệp, có vợ và 1 con). Lợi có quan hệ khá “gắn bó” với nạn nhân.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tấn Lợi khai trong lúc đang xây nhà mà chị Hương lại nhiều lần gọi điện thoại đòi nợ nên Lợi đã nảy ra ý định sát hại chị Hương. Khoảng 20 giờ ngày 25-3, Lợi gọi điện và chở chị Hương đến khu vực đồng ruộng vắng vẻ, ít người qua lại. Tại đây, chị Hương đòi Lợi phải trả sồ tiền nợ 30 triệu đồng nếu không sẽ nói thẳng “vụ việc” với vợ của Lợi. Lời qua tiếng lại, Lợi dùng dao đâm vào cổ chị Hương.
Chị Hương chống cự và bỏ chạy, Lợi đuổi theo, siết cổ cho đến chết và ném xác nằm úp mặt xuống mương nước. Sau khi dùng đèn pin điện thoại di động rọi vào người chị Hương thấy chị Hương vẫn còn thở, Lợi dùng dao cắt nhiều nhát vào cổ rồi lên xe bỏ chạy, lấy dao gây án vứt xuống giếng (sau đó lấy lại đưa vào giá đựng chén bát). Còn điện thoại của chị Hương thì bẻ cong, vứt xuống hầm vệ sinh trong vườn nhà.
Bình luận (0)