Bị cáo Sóc Tha tại phiên xét xử
Chuyện xảy ra tại khu vực kênh Tám Ngàn thuộc ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, An Giang. Mới 7 giờ sáng, Sóc Tha (56 tuổi, quốc tịch Campuchia, tạm trú ấp Giồng Cát, xã lương An Trà) đã tổ chức tiệc nhậu dưới ghe cùng với các “chiến hữu” Nguyễn Văn Thạnh và Nguyễn Văn Thanh. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, Thạnh say “quắc cần câu” nên Tha dìu bạn lên bờ để đưa về nhà.
Vừa đi một đoạn thì gặp vợ Thạnh là Đinh Thị Mén đang đi tìm chồng, do tức giận chồng nhậu say mà quên việc về quê dự đám giỗ (ngày 9-2), chị Mén đã lớn tiếng: “Mấy thằng bạn nhậu là cha của ông hay sao mà ông đi nhậu quên việc về quê cúng kiến ông bà. Ông uống rượu hay uống…”. Thấy vợ “chiến hữu” hỗn hào, chẳng nể nang ai, chửi chồng trước mặt bạn bè và dám chửi luôn cả mình nữa nên Tha xông vào định đánh Men thì được mọi người can ngăn.
Từ dưới ghe, Bùi Ngọc Thanh (vợ Tha) nghe Mén chửi chồng mình nên nhảy xộc lên bờ “đấu võ mồm” và thách thức đánh nhau. Mén chộp lấy cây dao cưa nước đá trước cửa nhà anh Bơ để chém Bùi Ngọc Thanh. Hai người đàn bà xông vào ẩu đả nhau, trong khi hai gã đàn ông đang say mèm, chân hươu đá chân nai, một bước tới thì ba bưới lùi.
Trong lúc giằng co, mũi dao trúng vào đầu và tay làm Thanh bị chảy máu. Thấy vợ bị thương, Tha chạy đến giật cây dao từ tay Mén thì Mén hốt hoảng bỏ chạy vào nhà anh Bơ, trốn phía sau sàn nước. Tay cầm dao, Tha hùng hồn đuổi theo. Cùng đường, Mén nhảy từ trên sàn nước xuống đất và bị ngã. Biết chạy không thoát nên Mén van xin Tha: Chú ơi, tha cho tôi đi… nhưng đang trong lúc nóng giận, Tha vung dao chém tới tấp, Mén cố đưa tay chống đỡ nhưng bất lực trước sức mạnh của người đàn ông…
Trút hết cơn giận, Tha đưa dao cho Tài (con anh Bơ) đem cất. Mén được mọi người chở đến trạm y tế cấp cứu và chuyển Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị đến ngày 22-2 xuất viện. Còn Tha, sau khi gây án, đến Công an xã Lương An Trà đầu thú và bị bắt, khởi tố điều tra về tội giết người.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 22-8, sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng đối với chồng thì Bùi Ngọc Thanh khiếu nại rằng, mình cũng là người bị hại vì bị Đinh Thị Mén chém bị thương nhưng được kiểm sát viên giải thích, Bùi Ngọc Thanh chỉ bị xay sát nhẹ ngoài da nên không yêu cầu xử lý và bồi thường đối với Đinh Thị Mén.
Về phần bị cáo Sóc Tha đã thừa nhận trước Hội đồng xét xử, do quá say rượu và tức giận nên không kềm chế được bản thân đã dùng dao cưa nước đá đuổi chém Mén gây thương tích đến 15%, làm cho nạn nhân tốn tiền chi phí điều trị đến trên 33,5 triệu đồng. Vị chủ tọa giải thích, bị cáo sử dụng dao chém vào đầu nạn nhân là rất nguy hiểm, có thể gây chết người. Bị cáo Tha lặng im.
Chủ tọa hỏi bị cáo về trách nhiệm khắc phục hậu quả, bị cáo trả lời gia đình rất khó khăn, tài sản duy nhất là chiếc ghe để ở, bị cáo đã kêu vợ đem bán lấy tiền để bồi thường cho gia đình anh Thạnh và chị Mén. Về phần mình, vợ chồng Thạnh và Mén một mực yêu cầu bồi thường tiền thuốc chữa trị thương tật, tổn thất tinh thần và đòi xử lý nghiêm đối với Tha.
Trước thái độ trở mặt với “chiến hữu” của Thạnh, chủ tọa giải thích, chính vì anh nhậu quá say nên bạn mới đưa anh về và xảy ra chuyện. Rượu và lời nói thiếu tôn trọng lẫn nhau dẫn đến vụ án này. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sóc Tha 7 năm tù và buộc bồi thường cho nạn nhân Đinh Thị Mén tổng số tiền trên 41 triệu đồng.
Bình luận (0)