Bà Lại Thị Phi (vợ của ông Mạch Văn Ngân, chủ khu nhà trọ) cho biết, chiều 4-12, các công nhân Phan Văn Quân, Lương Văn Dương, Phạm Văn Thế cùng một số thanh niên khác cùng thuê trọ tại đây đã tổ chức nhậu nhẹt, gây ồn ào cả xóm trọ. Dù bị đám thanh niên làm ồn, không thể nghỉ ngơi nhưng các công nhân ở trọ quanh đó vẫn cố gắng chịu đựng. Thế nhưng, khi đám thanh niên say xỉn mở máy to hết cỡ để hát karaoke thì mọi người hết chịu đựng nổi, nên đã chạy sang kêu cứu chủ nhà.
Chém chủ nhà vì bị la làm ồn
Được nghỉ làm ngày chủ nhật, số công nhân ở tại khu nhà trọ của ông Mạch Văn Ngân (thuộc tổ 8, ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu-Đồng Nai) rủ nhau nhậu. Rượu vào lời ra, đám thanh niên say xỉn bèn mở máy to hết cỡ để hát hò cho đã. Bức xúc vì đám thanh niên nhậu nhẹt làm ồn, chủ nhà trọ nhắc nhở liền bị… chém.
Bà Lại Thị Phi (vợ của ông Mạch Văn Ngân, chủ khu nhà trọ) cho biết, chiều 4-12, các công nhân Phan Văn Quân, Lương Văn Dương, Phạm Văn Thế cùng một số thanh niên khác cùng thuê trọ tại đây đã tổ chức nhậu nhẹt, gây ồn ào cả xóm trọ. Dù bị đám thanh niên làm ồn, không thể nghỉ ngơi nhưng các công nhân ở trọ quanh đó vẫn cố gắng chịu đựng. Thế nhưng, khi đám thanh niên say xỉn mở máy to hết cỡ để hát karaoke thì mọi người hết chịu đựng nổi, nên đã chạy sang kêu cứu chủ nhà.
Bình luận (0)