Đối tượng là Nguyễn Thị Hoài (SN 1993, trú tại thôn Thiên An, xã Ia Blứ, Chư Pưh - Gia Lai).
Sự việc xảy ra vào vào 11 giờ 45 phút ngày 31-10, Hoài và bạn là Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1992) chở em gái đến trường thì gặp nhóm của Phạm Thị Xí, Nguyễn Thị Loan, (cùng SN 1994, trú tại Ia Blứ) và Đỗ Thị Phăng (SN 1993, trú tại Thủy Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Do trước đó, Hoài có đánh một người trong nhóm của Xí nên khi thấy Hoài, cả ba nhặt que củi bên đường chặn đường Hoài nói chuyện.
Bị đánh dằn mặt, Hoài dùng dao nhọn thủ sẵn trong người (dài khoảng 15 cm) đâm 2 nhát vào sườn phải và cánh tay trái của Loan. Lúc này, em gái của Loan là Nguyễn Thị Lài (SN 1998, đang học lớp 7/4 trường Hà Huy Tập, thôn Thiên An) thấy ồn ào ở trước cổng bèn ra xem.
Thấy chị bị đâm, Lài chạy tới ôm chị khóc thì bị Hoài đâm vào lưng và tay phải. Xí không ngờ Hoài lại mang theo dao nên không kịp phản ứng, cũng bị cô gái quá khích này đâm tới 7 nhát vào người.
Thấy vậy, Trương Công Quốc (SN 1995, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ) xông vào định giành lấy dao không cho Hoài tiếp tục đả thương. Thế nhưng trong lúc xô xát, Quốc bị dao của Hoài làm đứt gân ngón tay út bên trái.
Phải đến khi rất đông người cùng đến can ngăn, Hoài mới chịu dừng lại. Loan, Lài, Xí và Quốc được chuyển đến bệnh viện 211 điều trị.
Hiện những nạn nhân bị Hoài đả thương đã ra viện về nhà nhưng theo thông tin của người nhà nạn nhân, em Lài vẫn còn bị đau bụng, ói mửa do vết thương hiểm.
Được biết, Hoài là con thứ 3 trong một gia đình thuần nông ở Ia Blứ, kinh tế khá. Nhưng hiện người anh cả của Hoài đang thụ án phạt về tội cố ý gây thương tích, người anh thứ hai vừa ra đầu thú vì đánh người trọng thương. Còn Hoài bỏ học khi vừa vào lớp 7…
Bình luận (0)