xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trốn lệnh truy nã 17 năm, ung dung sống cạnh nhà công an

Theo Mạnh Hùng (Hòa Bình Online)

Dưới vỏ bọc là một công dân lương thiện, gương mẫu, Nguyễn Văn Tư, kẻ có tiền án trộm cắp, giết người và trốn lệnh truy nã toàn quốc 17 năm, không ít lần chén chú chén anh với công an xã.

Suốt 17 năm trốn lệnh truy nã (LTN) về tội giết người, cướp tài sản, Nguyễn Văn Tư vẫn sống ung dung bởi Tư cho rằng, dưới “vỏ bọc” khác, một cuộc sống khác và trở thành con người khác ở nơi núi rừng heo hút như vùng đá đỏ Lục Yên (Yên Bái) thì “chỉ có... trời mới biết”, chỉ khi chiếc khóa số 8 của các chiến sĩ Đội truy nã - Phòng Cảnh sát truy nã (Công an tỉnh Hòa Bình) khóa vào đôi tay, kẻ trốn nã từng mang trong người dòng “máu lạnh” mới giật mình nghĩ đã tới lúc phải trả món nợ đang treo trên đầu suốt 17 năm qua.

img

Trốn “nã” vẫn ung dung sống cạnh nhà... công an

Ngày bị bắt, nhìn Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1964 tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ (thành phố Hà Nội) không khác mấy so với thời điểm cách đây 17 năm. Có điều, nhìn gã trông từng trải và già dặn hơn. Tại cơ quan công an, Tư không giấu được mình là kẻ cuồng tín: Chỉ còn 17 ngày nữa là qua tuổi 49, bước sang tuổi 50. Nếu qua được ranh giới này, chắc Tư sẽ yên tâm sống nốt phần đời còn lại mà không phải lo đến cái lệnh truy nã treo trên đầu hàng chục năm qua.

Có được sự tự tin đó là bởi hắn luôn tin rằng mình đã trốn rất sâu, rất kỹ trong một thời gian dài mà không bị phát hiện, thậm chí, trong quá trình lẩn trốn, hắn đã tạo được một vỏ bọc mới, hoàn toàn dứt bỏ quá khứ, trở thành con người khác. Với CMND nhặt được trong quá trình trốn chạy, Nguyễn Văn Tư đã cắt ảnh mình dán vào và đổi tên thành Nguyễn Văn Thư. Đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với người thân.

Với vỏ bọc mới, hắn tiếp tục cưới vợ, sinh con, làm hộ khẩu, sống yên ổn với nghề trồng trọt và buôn bán tự do. Ban đầu, còn sợ bị lộ, hắn không dám đi đâu xa, không dám giao tiếp với ai mà chỉ quanh quẩn đi chặt củi, làm đá thuê cho người dân ở vùng núi An Phúc (Lục Yên, Yên Bái).

Sau nhiều năm, với thân phận mới, vỏ bọc mới cho rằng, chẳng ai nhớ tới Nguyễn Văn Tư đã đưa vợ con xuống núi về mua đất, dựng nhà ở gần trung tâm xã Minh Xuân (Lục Yên ,Yên Bái), ở đây, Tư luôn thể hiện là một người đàn ông sống có trách nhiệm với gia đình, một công dân gương mẫu của thôn, xóm.

Với sự nhiệt tình tham gia các phong trào, công việc của xóm, xã, Tư đã tạo được những ấn tượng tốt với người dân trong vùng, thậm chí còn tạo được thiện cảm và mối quan hệ thân thiết với Trưởng Công an xã Minh Xuân. Không ít lần, Tư cùng với hàng xóm là Trưởng công an xã còn ngồi cùng nhau lúc trong tiệc rượu, khi bên chén trà ngay tại nhà hắn.

Chính sự hoàn hảo trong vỏ bọc mới đã làm Nguyễn Văn Tư trở nên mất cảnh giác. Bởi khi trốn chạy, đối tượng đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân. Kể cả bố mẹ già, anh chị em ruột và vợ con ở quê nhà. Thậm chí, khi bố chết Tư không về thắp một nén hương.

Thế nhưng, khi hắn đưa mẹ già là bà Khuất Thị Mỹ về ở cùng và thông tin về đám tang của bà Mỹ nơi đất khách lan rộng ở quê nhà, cũng là lúc những manh mối đầu tiên về tên tội phạm trốn LTN bị truy tìm suốt 17 năm bắt đầu lộ diện.

Bắt kẻ trốn nã 17 năm từ thông tin về một đám tang

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Tư mà Trung tá Lỗ Văn Tiến, Phó Trưởng phòng CSTN phác họa thì đây chính là một tên tội phạm nguy hiểm, có bề dày những thành tích bất hảo. Theo đó, Nguyễn Văn Tư là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em ở Xuân Phú, Phúc Thọ (Hà Nội). Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Tư trở về địa phương không có nghề nghiệp ổn định.

Sau khi lấy vợ, có con nhưng vẫn không từ bỏ thói hung hãn, côn đồ thời trẻ, thường xuyên gây sự với những người xung quanh. Đặc biệt, năm 1993, một mình Tư đã táo tợn gây ra một vụ cướp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Sau đó bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tiếp đó, đến năm 1994, Tư đã trở thành nghi phạm chính trong một vụ trộm cắp tài sản ở địa phương. Đến ngày 16-11-1997, Nguyễn Văn Tư đã thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản tại địa bàn xã Hợp Thành (Kỳ Sơn).

Theo điều tra của lực lượng chức năng, sáng 16-11-1997, Nguyễn Văn Tư lên các xã thuộc huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) mua tre nứa chuyển về Hà Nội bán kiếm lời. Do không tìm mua được tre nứa, đến khoảng 11 giờ, hắn thuê ông Nguyễn Văn Năng (trú ở xã Dân Hạ) làm xe ôm chở tới một nhà dân ở xã Phú Minh để mua nứa. Sau đó, tiếp tục thuê ông Năng chở tới khu vực núi Chẹ thuộc xã Hợp Thịnh nhưng ông Năng không đồng ý. Hắn lại thuê ông chở về xã Dân Hạ.

Khi qua xã Hợp Thành, thấy giữa trưa đường vắng vẻ, Tư đã nảy sinh ý định giết ông Năng để cướp xe máy. Nghĩ là làm, hắn đã dùng con dao tông giấu trong người đập liên tiếp vào đầu và gáy ông Năng. Đến khi thấy nạn nhân ngã nhào xuống đường, hắn đã cướp chiếc xe máy mang về giấu ở quê.

Khi biết hành vi phạm tội của mình đã bị lộ, Tư bỏ trốn lên vùng đá đỏ An Phúc (Lục Yên - Yên Bái). Do đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 20-11-997, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã khởi tố vụ án, phát LTN toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tư.

Là người trực tiếp tiếp nhận vụ việc từ khi còn là chiến sĩ ở phòng CSĐT tội phạm về TTXH, vụ án Giết người, cướp tài sản do Nguyễn Văn Tư gây ra, Trung tá Lỗ Văn Tiến bộc bạch: đây là một vụ án có tính chất cực kỳ phức tạp. Đối tượng nguy hiểm lẩn sâu, trốn kỹ không để lộ một manh mối nào trong suốt hơn chục năm trời, gây khó khăn cho lực lượng truy bắt. Có những lúc tưởng chừng như vụ án đã đi vào bế tắc...

Thiếu tá Hoàng Hải, Đội trưởng Đội truy nã cho biết: Trong quá trình theo dõi đối tượng ở quê nhà, các trinh sát đã nắm bắt được thông tin ngay sau khi bố đẻ của Nguyễn Văn Tư chết, bà Khuất Thị Mỹ, mẹ đẻ của đối tượng cũng đi khỏi không rõ địa chỉ. Tiếp đó là sự lan truyền thông tin về đám tang của bà Mỹ được tổ chức ở nhà người quen vùng đá đỏ (Lục Yên - Yên Bái). Nhận định đây chính là nơi ẩn náu của Nguyễn Văn Tư. Vụ việc được báo cáo lãnh đạo phòng, lãnh đạo công an tỉnh.

Ngay sau đó, kế hoạch vây bắt đối tượng đã được triển khai với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết. Sau khi thống nhất kế hoạch, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm lập tức lên đường. Thượng úy Bùi Đức Miền và thiếu úy Cấn Văn Đông chia sẻ: Khi bắt tay vào việc mới thấy đó không phải là chuyện đơn giản bởi ngay cái tên vùng đá đỏ là bao gồm nhiều xã của huyện Lục Yên. Xác định được chính xác vị trí đối tượng là cả một quá trình tìm hiểu, nắm bắt cực kỳ phức tạp.

Trong suốt những ngày đánh án, cả 2 trinh sát lúc thì hóa thân thành người buôn đồng nát, khi là những người đi buôn trâu, lúc là những người bán hàng rong hay người bán kem... dong ruổi khắp hang cùng, ngõ hẻm của các xã vùng đá đỏ. Những thông tin ban đầu về đám tang của bà cụ dưới xuôi ở vùng đá đỏ đã dần được làm rõ. Tuy nhiên, người mà các trinh sát nhắm đến lại mang tên Nguyễn Văn Thư có hộ khẩu thường trú tại xã An Phú, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại xóm 16, xã Minh Xuân (Lục Yên - Yên Bái).

Tưởng như việc truy tìm tung tích của đối tượng đi vào ngõ cụt, một nhận định đã được đưa ra: Nguyễn Văn Thư có thể là Nguyễn Văn Tư sau nhiều năm lẩn trốn, đã kịp tạo vỏ bọc mới. Từ nhận định và bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã làm rõ Nguyễn Văn Thư chính là Nguyễn Văn Tư. Trước những trinh sát dày dạn kinh nghiệm, tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tư đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà mình đã gây ra cách đây 17 năm.

Thượng tá Nguyễn Văn Lập, Trưởng phòng CSTN chia sẻ: Nguyễn Văn Tư là đối tượng trốn truy nã với thời gian lâu nhất mà lực lượng CSTN bắt được kể từ khi thành lập phòng đến nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo